Động vật đôi khi cũng giống như con người, chúng cũng có những "góc khuất" riêng, những thói quen mà nhìn sơ qua ta không thể nào biết được.
Một nhà văn kiêm họa sĩ minh họa người Hà Lan tên Brooke Barker đã dành hơn 3 năm trời để tìm hiểu và tổng hợp lại những thông tin "nghe có vẻ đáng thương" của từng loài động vật. Brooke đã vẽ lại và chọn ra những thông tin thú vị nhất để kể về những con vật mà anh quan tâm.
Thì ra cáo đực lại chung tình đến như vậy...
Bình thường tôi hay được ví dụ điển hình cho những ca mất ngủ như: "Mắt thâm quầng như panda" Nhưng thực tế thì có phải vậy đâu. Tôi có thể ngủ mọi lúc mọi nơi ấy chứ.
"Đường vào tim anh ôi sao băng giá"... Cáo Bắc Cực sống tại những nơi cực kỳ lạnh giá nhưng vẫn không hề run vì lạnh cho đến khi nhiệt độ xuống tận −70 độ C.
Sóc xám có trí nhớ kém đến vậy sao?
Lũ hoàng thượng này tinh vi thật.
Nghe có vẻ buồn rầu, khổ sở nhỉ?
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau"
Đừng lảng vảng khi vịt đang đẻ nhá. Vì vịt con chỉ cần thấy bạn vài phút thôi là nhận bạn làm "mẹ" ngay!
Loài sóc cần phải nhai liên tục bởi vì răng của chúng không ngừng phát triển và mọc dài ra.
Theo nghiên cứu, những con sóc đất sống 1 mình có tuổi thọ cao hơn những con sóc đất khác.
Cá mập cái Carcharias Taurus bắt đầu mang thai với hơn 40 phôi trong hai tử cung. Một năm sau, khi cá mập mẹ chuyển dạ, chỉ còn hai cá mập con, mỗi con trong một tử cung. Nhưng chúng lại ăn thịt lẫn nhau để chỉ còn 1 con có thể sống sót ra đời.
Một loài bướm ở đảo Madagascar đâm chiếc vòi hình móc câu của mình vào mắt những con chim đang ngủ để hút giọt lệ.
Tê giác sẽ phát ra âm thanh có âm vực cao để gọi bạn.
(còn tiếp)
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.