• Về đầu trang
Vương Huế
Vương Huế

Chuyện họp lớp: Không đông đủ được cũng đừng trách nhau!

Cuộc sống

Cứ như một truyền thống, vào dịp lễ Tết chúng ta lại cùng nhau bàn về chuyện họp lớp. Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao về câu chuyện một bạn nam ở Lâm Đồng có một mong muốn tột cùng là tất cả thành viên đều có mặt trong buổi họp lớp. Lớp có 39 bạn, sau khi tới tận nhà để vận động thì có 20 bạn đồng ý tham gia nhưng chỉ 2 người đến, ngồi đợi mãi thì buổi họp mới có tổng cộng được 6 người.

51781082 1097434503777670 2186032066108325888 n

Câu chuyện trên không hề lạ lẫm, ngày Bế giảng ai cũng đều ôm nhau khóc thút thít, bẵng đi một thời gian, khi kêu gọi họp lớp, nhiều thành viên nhắn tin thì đã đọc, gọi điện thì không bắt máy. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy?

51165080 2309356395967465 2687278505015640064 n

Siêu năng lực của bạn là gì? "Tàng hình mỗi khi họp lớp!" Nguồn ảnh: Quanganh Ta

Đối với nhiều người, họp lớp là một dịp vô cùng quý báu để mọi người có thể ngồi bên nhau tâm sự những kỷ niệm thời còn cắp sách tới trường. Mỗi năm chỉ có một vài lần, nhất là dịp Tết khi gần như tất cả mọi người đều về nhà cùng gia đình. Tuy nhiên, đằng sau mỗi buổi họp lớp không đông đủ là những lý do không phải ai cũng biết.

hop lop lostbird

"Nhắn tin chúc Tết vui lắm, mà kêu họp lớp thì..." Nguồn ảnh: Nguyễn Chu Đại Lâm

3143665 uzra

Những buổi hẹn không đông như kỳ vọng.

51726533 1268762609929729 8519994287989981184 n

"Chờ người nơi ấy, chờ hoài chẳng thấy" Nguồn ảnh: Dương Văn Thành

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ việc không phải tất cả thành viên trong lớp đều chơi cùng nhau. Thời còn đi học, chúng ta vẫn thường thấy một lớp sẽ có các nhóm chơi thân với nhau bởi nhà gần, "hợp cạ", hay giúp nhau trong học tập. Bởi vậy, mỗi năm khi có cơ hội, các bạn chỉ muốn "họp nhóm" chứ không muốn họp lớp do ít trò chuyện và thân quen với các bạn ngoài nhóm. Cuối cùng cho dù có đến buổi họp lớp các bạn vẫn ngồi tụm lại với nhau.

picture1

Một tập thể thường có những nhóm nhỏ chơi thân với nhau.

Những bạn không thuộc nhóm nào hoặc không thân với bất cứ một thành viên nào trong lớp dần cảm thấy cô lập và không còn hứng thú với việc họp lớp. Hơn nữa, vào thời đại công nghệ số, không phải ai cũng đi họp lớp đúng nghĩa. Bạn đã từng đến một cuộc hẹn nào mà tất cả mọi người đều chú tâm vào màn hình điện thoại, máy tính bảng hay laptop chưa? Lần duy nhất họ nhìn nhau mỉm cười là giơ máy lên chụp ảnh.

phones at table

Đây không phải là điều gì xa lạ, buổi họp lớp có còn đúng ý nghĩa của nó không khi chúng ta không còn quan tâm, hỏi han nhau và nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ?

Chưa kể có những trường hợp lớp từng không đoàn kết, chia 5 sẻ 7 đấu đá lẫn nhau thì việc những thành viên có xích mích gặp lại nhau thật khó có thể xảy ra. Nếu lớp đã từng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên, buổi họp lớp chắc chắn sẽ không đìu hiu buồn tẻ.

picture3

Lời thở dài của một thành viên lớp.

Ngoài ra, hội nhóm nào cũng có một người đứng ra cầm trịch, mà cụ thể ở đây chính là lớp trưởng. Một lớp trưởng được lòng "dân", biết cách kết nối những thành viên trong lớp và khuấy động không khí, hô hào anh chị em đi tham gia họp lớp thì ắt hẳn buổi gặp gỡ rất rôm rả. Tuy nhiên không phải lớp nào cũng như vậy, có những trường hợp gặp lại nhau chỉ có những thành viên là bạn chơi cùng với lớp trưởng.

photo 2 15427320773251265630531

Lớp trưởng không được lòng "dân" thì buổi họp lớp vô cùng chán nản.

Một nguyên nhân phổ biến hơn nữa được những thành viên lớp đưa ra đó là quá bận, vào dịp lễ Tết, người thì dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, người thì vẫn còn nhiều việc cơ quan, người thì phải đi thăm hỏi, cúng viếng, người thì không có cơ hội về nhà ăn Tết... thời gian để gặp mặt bạn bè đối với họ quả là quá xa xỉ.

99961255 gettyimages 108792571

Bất cứ lứa tuổi nào cũng đều bận rộn khi Tết đến.

Thời gian dần trôi đi, những sự thay đổi trong tài chính của mỗi người ngày càng rõ rệt hơn. Có những người đang ôm giấc mộng thiên di, có những người vẫn đang học hành dang dở, có những người thành đạt với công ty, dự án lớn của mình... chính những khác biệt đó sẽ tạo ra những phân tầng địa vị, người ta không còn muốn đi họp lớp khi cảm thấy không đủ tự tin đứng trước bạn bè đồng trang lứa.

Tuy nhiên có những buổi họp lớp khiến cho lớp trẻ thán phục như các bác U70 sau đây. Các bác đã trở về trường sau 50 năm đông đủ không thiếu một ai để minh chứng rằng, đến một giai đoạn nào đấy, chúng ta bỏ qua hết những địa vị, công việc, thân sơ... để ngồi lại cùng nhau kể những câu chuyện cũ.

hoplop1 153950849387954227901

Các bác đã có một buổi gặp mặt nhân dịp 50 năm ngày thành lập Trường Trung học Xăng dầu - Thanh Hóa.

Lời cuối cùng mà Lost Bird muốn nói cùng với bạn đọc đó là ngày đó chúng ta từng rơi nước mắt vì cảm xúc khó có thể kìm nén được khi chia xa, sau này, khi tốt nghiệp mỗi người mỗi phương, mỗi người một cách sống và hoàn cảnh khác nhau.

picture4

Đừng ép buộc, còn quý nhau thì không gì cản được chúng ta gặp lại nhau.

picture5

Bất kỳ ai cũng có nhiều lý do khó có thể chia sẻ dễ dàng và nếu có thể, hãy thông cảm cho những người vắng mặt trong buổi họp lớp.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.