Ekapol Chanthawong (Thái Lan) là huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang, hiện đang bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang. Anh đã gửi lời xin lỗi tới bố mẹ các học trò trong lá thư được gửi ra ngoài. Bức thư nguệch ngoạc do các thợ lặn mang ra ngoài đã phần nào giúp phụ huynh các em an tâm hơn về tình trạng của con cái họ hiện nay.
Trong thư, huấn luyện viên đội bóng bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng cứu hộ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến với bố mẹ các học trò. Anh Chanthawong viết:
"Xin gửi đến bố mẹ của tất cả các em, tụi nhỏ đang làm rất tốt, các lực lượng cứu hộ cũng hỗ trợ chăm sóc các em. Tôi hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ và chăm lo cho bọn trẻ tốt nhất có thể. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả sự hỗ trợ và thành thật xin lỗi các bậc phụ huynh."
Cũng trong bức thư trên, nhiều em nhỏ cũng gửi lời báo bình an và mong người thân đừng quá lo lắng.
"Con đang rất ổn ạ, tuy không khí ở đây hơi lạnh một chút nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Và đừng quên tổ chức sinh nhật cho con đấy nhé!", một cậu bé trong đội bóng viết.
Một cậu bé khác tên Tun cũng viết vài dòng cho bố mẹ: "Bố và mẹ ơi! Bố mẹ đừng lo lắng quá nhé, con đang rất khỏe mạnh. Con đã nói với Yod nhớ chuẩn bị sẵn gà rán khi con ra ngoài. Con yêu mọi người!", Yod ở đây cũng có thể là một người thân đang mong chờ em ở ngoài.
Phần còn lại trong bức thư cũng đều là những nét chữ nguệch ngoạc viết vội nhưng mang tất cả tình yêu thương và sự trấn an người thân của các em.
Cậu bé tên Mick cũng viết: "Đừng lo lắng cho con, con rất nhớ ông, bố mẹ, chú và các anh chị em. Con yêu tất cả mọi người. Con vẫn rất khỏe, đội Hải quân Hoàng gia Thái Lan chăm sóc con rất tốt."
Các nhân viên cứu hộ cho biết họ không thể lập tức đưa cả đội bóng ra ngoài vì các cậu bé vẫn còn nhỏ và chưa được trang bị kỹ năng lặn sâu dưới nước nhiều giờ. Tuy nhiên, nếu trong những ngày tới xảy ra mưa lớn, các thợ lặn sẽ triển khai đưa các em ra ngoài ngay lập tức, Thống đốc thành phố Chiang Rai, ông Narongsak Osatanakor, cho biết trong một cuộc họp báo vào nửa đêm hôm qua.
Cùng ngày, một tin buồn đã xảy đến với lực lượng Hải quân Hoàng Gia Thái Lan, một thành viên của họ không may mắn tử nạn khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển bình oxy cho các nạn nhân mắc kẹt trong hang động.
Thành viên của đội bóng là những cậu bé thanh thiếu niên từ 11 đến 16 tuổi, các em cùng huấn luyện viên của mình đã khám phá hang động Tham Luang và bị mắc kẹt trong đó gần 10 ngày trước khi được tìm thấy.
Cách duy nhất để tiếp cận nạn nhân là lặn qua các đường tối ngập nước và cạn kiệt oxy. Những thợ lặn phải ở dưới nước liên tục 6 tiếng đồng hồ để đến tiếp tế oxy, thức ăn và quay trở lại.
Khi được hỏi tại cuộc họp báo về việc đưa các nạn nhân ra ngoài, Thống đốc trả lời: "Không phải hôm nay vì họ không thể lặn vào lúc này."
Ông Narongsak cũng cho biết đội bóng vẫn khỏe mạnh và đã thực hành đeo mặt nạ lặn để chuẩn bị trường hợp khẩn cấp buộc phải lặn ra ngoài.
Các quan chức Thái Lan cũng tỏ ra lo ngại khi mùa mưa sẽ tiếp tục làm lối tiếp cận nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng đưa các em ra ngoài bằng mọi cách.
Họ cũng nỗ lực tháo nước từ hang động ra ngoài mỗi khi có mưa lớn.
Các nhà chức trách cũng đang nghiên cứu cho giải pháp thứ 3, đó là khoan thẳng xuống núi với chiều sâu khoảng 600 mét để mở lối ra cho các nạn nhân.
Cái chết của thợ lặn chuyên nghiệp Saman Gunan như một lời khẳng định những rủi ro rất nguy hiểm khi lặn dưới nước. Kể cả một người có kinh nghiệm và kỹ năng cũng không may mắn sống sót thì việc đảm bảo cho 12 đứa trẻ an toàn trở ra là một thách thức quá lớn.
Hiện giới chức trách và lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc ngày đêm để mau chóng đưa các em trở về trước khi tình hình trở nên tồi tệ và con số thương vong tăng lên. Chỉ mong rằng, các em vẫn đủ bình tĩnh và kiên cường để cùng lực lượng hải quân vượt qua thử thách lớn này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.