Râu Đen có tên thật là Edward Teach (1680 - 1718) là một tướng cướp biển khét tiếng của Anh. Những năm gần cuối cuộc đời, gã đã sử dụng con tàu mang tên Queen Anne’s Revenge (Sự báo thù của nữ hoàng Anne) để thực hiện các phi vụ cướp bóc tại vùng biển từ Virginia đến Caribbean.
Cuộc đời gã là một truyền thuyết với những trận chiến khốc liệt, thống trị tại Đại Tây Dương, khiến lực lượng Hải quân can đảm nhất cũng phải khiếp sợ.
Ngày 22/11/1718, Râu Đen đã bỏ mạng sau trận chiến với Hải quân hoàng gia Anh. Gã phải hứng chịu những phát đạn và nhiều nhát chém chí mạng. Một huyền thoại của hải tặc đã ngã xuống, chấm dứt thời kỳ hoàng kim của giới cướp biển.
Con tàu Queen Anne’s Revenge bị lãng quên và chìm dưới đáy biển Bắc Carolina. Vào năm 1996, các nhà khoa học đã tìm thấy xác tàu và những cổ vật có trên tàu đã mở ra những bí ẩn về Vua hải tặc Râu Đen.
Queen Anne’s Revenge được tìm thấy sau hàng trăm năm
Vào mùa thu năm 1717, Râu Đen và đoàn thủy thủ hạ neo tại đảo Martinique. Tại đây, băng đảng cướp biển Râu Đen đã cướp con tàu chở nô lệ La Concorde of Saint-Malo của Pháp và đổi tên thành Queen Anne’s Revenge.
Tháng 5, năm 1718, Queen Anne’s Revenge mắc cạn và bị bỏ lại ngoài khơi Bắc Carolina, kể từ đó không ai còn nghe về con tàu cướp biển đó cho đến tận hơn 300 năm sau.
Năm 1996, tại Beaufort Inlet, Bắc Carolina, nước Mỹ các chuyên gia phát hiện ra xác một con tàu và tìm thấy những dấu ấn lịch sử thời huy hoàng của cướp biển (1650 – 1720).
Nhà sử học David Moore đã phát hiện văn bản lịch sử chứng minh, định vị rõ vị trí của tàu Queen Anne’s Revenge. Đó là ghi chép của Ellis Brand, đội trưởng của tàu hải quân HMS Lyme. Trong một lá thư, ông có ghi là tàu Queen Anne’s Revenge đã mắc cạn tại Old Topsail Inlet, hiện nay là Beaufort Inlet, Bắc Carolina.
Từ đó, giới khoa học có cơ sở xác định rõ xác con tàu mà họ trục vớt tại vùng biển phía Nam Hoa Kỳ chính là con tàu huyền thoại Queen Anne’s Revenge của Râu Đen.
Tháng 11 năm 1996, một nhóm nghiên cứu đã lặn xuống vùng biển Beaufort Inlet dưới sự cho phép của chính quyền địa phương. Dưới đáy biển sâu, họ đã phát hiện ra khẩu súng thần công, chiếc chuông đồng năm 1705, thùng súng Blunderbuss, các vật dụng hằng ngày như bát, muỗng, dụng cụ y tế cùng các đồ dùng cá nhân như dưng lây, ống tẩu…
Từ đây giới khảo cổ học bắt đầu phân tích, tìm hiểu và xác nhận những di tích để lại của Râu Đen. Năm 2004, địa điểm này được cũng được ghi nhận là điểm lặn Queen Anne’s Revenge, ghi danh về nơi con tàu cướp biển đã yên nghỉ.
Những cổ vật phác họa về cuộc đời của hải tặc Râu Đen
Các nhóm thợ lặn đã tham gia truy tìm các cổ vật dưới đáy biển sâu hằng năm trời. Mùa thu năm 1997, họ đã mang lên bờ khẩu pháo, súng thần công, mảnh gốm và đĩa thiếc.
Các vật phẩm đã bị ăn mòn nên cần thời gian để phục hồi. Năm 2009 chiếc mỏ neo nhỏ của tàu được phục chế hoàn toàn. Đến năm 2015, đội nghiên cứu dần hoàn thành công bố hình ảnh chính thức về 24 khẩu pháo trục vớt từ xác tàu.
Kể từ năm 1996 đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ vật quý giá như cán gươm bằng vàng của Râu Đen. Khoảng 250.00 cổ vật đã được phát hiện từ xác tàu Queen Anne’s Revenge, mô phỏng đời sống thời xưa của hải tặc.
Các hiện vật đáng chú ý gồm có các dụng cụ y tế thời xưa. Nhà khảo cổ Linda Carnes-McNaughton cho biết Râu Đen dùng những vật dụng này để phòng chống các căn bệnh mà thủy thủ đoàn thường mắc phải như: bỏng, đau răng, lở loét chân tay, nhiễm trùng vết thương, cảm lạnh…
Cách chữa trị phổ biến là chế tạo ra các dạng thuốc dạng viên uống và thuốc bôi ngoài da. Họ dùng chiếc cối và chày đúc bằng đồng để chế biến ra thuốc với các thành phần thảo mộc tự nhiên.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy ống tiêm niệu đạo, bơm thủy ngân vào để chữa giang mai và một số bệnh tật lây qua đường tình dục.
Bên cạnh đó còn có thiết bị bơm chất lỏng vào trực tràng để chữa bệnh kiết lị hay mất nước khi đi biển. Những chiếc bát nhỏ gồm 7 loại với kích cỡ khác nhau dùng để đo lường các loại dược liệu.
Một số các dụng cụ y tế được phân tích có xuất xứ từ nước Pháp nên giới khoa học cho rằng Râu Đen đã giữ lại thầy thuốc và bác sĩ của con tàu Concorde of Saint-Malo mà mình đã cướp để dùng họ vào việc chữa bệnh cho thủy thủ đoàn.
Theo ghi chép, thuốc mà Râu Đen lấy là từ phi vụ hỗn chiến với Thống đốc Charleston, Nam Carolina vào năm 1718. Râu Đen đã đề nghị trao đổi tù nhân để đổi lấy dược phẩm từ Charleston. Thống đốc đã tuân thủ yêu cầu và Râu Đen đã thả tù binh như đã hứa.
Những phát hiện này cho thấy rằng Râu Đen là một tên hải tặc hung dữ nhưng rất trọng nghĩa khí và quan tâm, chăm sóc tốt cho thủy thủ đoàn của mình. Không có thông tin hay ghi chép gì cho thấy gã từng treo cổ hay giết hại tù nhân bị bắt giữ.
Đặc biệt trong xác tàu Queen Anne’s Revenge người ta tìm thấy 16 mảnh giấy bí ẩn vẫn còn tồn tại dưới đáy biển sâu qua hằng thế kỷ.
Năm 2016, những mảnh giấy vụn được phát hiện trong một khẩu pháo, trong tình trạng ngập nước. Đây là một hiếm thấy khi mảnh giấy không bị phân hủy và màu mực vẫn còn nguyên khi bị ngâm trong nước biển sâu hơn 300 năm.
Nội dung của các mảnh giấy kể về chuyến đi biển của Edward Cooke từ năm 1708 – 1711, khi ở trên 2 con tàu Duke và Dutchess. Hải trình này cũng được thuyền trưởng Woodes Rogers viết lại.
Điểm chung của hai câu chuyện là hai vị thuyền truyền đều nhắc tới sự cứu trợ của Alexander Selkirk ở quần đảo Juan Fernández - sự kiện tạo cảm hứng cho Daniel Defoe tạo nên cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe.
Theo các nhà khoa học, điều nay cho thấy Râu Đen có sở thích đọc sách văn học, là một kẻ trí thức biết tìm tòi và học hỏi mặc dù gã khiến cả thiên hạ và những người đi biển khiếp vía khi nghe đến danh.
Hiện tại các cổ vật đang được trừng bày tại Bảo tàng Hàng hải Bắc Carolina nằm ở Beaufort. Các nhà khảo cổ vẫn cố gắng, nỗ lực phục chế lại con tàu Queen Anne’s Revenge.
Từ đó để khai thác thêm những dẫn chứng về câu chuyện của hải tặc Râu Đen, tên cướp biển tung hoành biển cả với những chiến tích lừng lẫy ở vùng biển Caribbean.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.