• Về đầu trang
Nheo
Nheo

Bộ ảnh độc đáo: Bạn lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối

Cuộc sống

Tác giả bộ ảnh thú vị này là Barbara Iweins. Đây là một phần thuộc dự án Au Coin de ma Rue (Tạm dịch: Góc phố của tôi) của cô. Để thực hiện bộ ảnh này, cô đã gặp và thuyết phục rất nhiều người lạ mà mình gặp trên đường.

9

Từ khi còn bé, tôi đã bị mê hoặc bởi những người lạ. Kể cả khi đang chờ bus hay đang xếp hàng, mắt tôi vẫn bị thu hút bởi những người lạ mặt.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi như người đó đang nghĩ gì, làm gì hay ánh mắt họ biểu thị nỗi sợ hay niềm vui.

7 năm trước, tôi quyết định vượt qua nỗi sợ, nắm lấy kính 50mm, tôi đã xin phép những người đi đường chụp ảnh chân dung của họ.

Sau khi chụp 300 tấm chân dung, Iweins quyết định chọn ra 30 người trong 300 người mà cô chụp mỗi năm để chụp nhiều ảnh hơn, mỗi lần là một chủ đề khác nhau.

11

7am - 7pm là chủ đề xuyên suốt năm thứ 4 cô thực hiện dự án. Bộ ảnh độc đáo này cho người xem thấy được sự thay đổi của gương mặt con người tại hai thời điểm khác nhau trong ngày là sáng và tối.

Lý do Iwens thực hiện dự án này là do cô nhận thấy rằng mạng sẽ hội và văn hoá tự sướng đã tạo cho con người thói quen tạo dáng.

1

5 năm trước, khi tôi xin phép được chụp những nhân vật đầu tiên của mình, người ta thường ngại ngùng và giấu mình vừa sau những chiếc túi hoặc thứ gì đó có thể che chắn được.

2

Tác giả muốn thể hiện một khía cạnh khác, ít sự chuẩn bị hơn của các nhân vật...

3

Vì vậy cô quyết định chụp ảnh mọi người lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối.

4

Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc con người ta trần trụi nhất, chân thật nhất, ít sự che đậy nhất là lúc họ mới thức dậy.

5

Nữ nhiếp ảnh gia đã xin phép được qua đêm tại nhà các nhân vật hoặc mời họ về nhà mình để thực hiện bộ ảnh này.

6

Rất nhiều nhân vật đã bị lưu lại khoảnh khắc còn ngái ngủ và chưa thoát khỏi giấc mơ của mình.

7

Tôi có niềm yêu thích với khoảnh khắc con người phải đấu tranh với sự phi thực tế của những giấc mơ. Đó là khoảng lặng nhỏ trước khi thế giới làm tổn thương chúng ta.

8

Iwens có nhiệm vụ phải tự mình thức dậy sớm và đánh thức các nhân vật của mình vào đúng 7 giờ sáng.

10

Tôi từng nghĩ sẽ có khoảng 20 phút để mình chụp được khoảnh khắc đầu ngày. Nhưng thực tế là chỉ có 5 phút vì sau đó, sự vô hồn trong mắt các nhân vật sẽ biến mất.

13

Sau khi dự án này hoàn thành, Iwens quyết định sẽ tiếp tục thực hiện nó chứ không kết thúc như ý định ban đầu.

15

Cô đã lên kế hoạch tìm kiếm 30 nhân vật cho năm 2019 - kỉ niệm 10 năm dự án này khởi động.

17

Theo: thisisinsider.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.