Tôn Long (John Lone), tên thật là Ngô Lương, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1952 ở HongKong, tốt nghiệp học viện hí kịch nghệ thuật Mỹ.
Tôn Long từ nhỏ đã là cô nhi, không biết được cha mẹ ruột là ai, lúc mới sinh đã bị bỏ trong giỏ xách vứt đi. Thời kì ấy, chính phủ HongKong mở rộng việc trợ cấp cho người nhận nuôi trẻ nên ông được một người phụ nữ tàn tật nuôi dưỡng.
Ông từ nhỏ đã nghèo đến mức chỉ có thể được ăn cơm với nước tương, thỉnh thoảng thì được thêm nửa trứng vịt muối. Mẹ nuôi lại keo kiệt, tính cách lập dị, thường đánh ông vì những việc cỏn con, không đánh thì mắng, cố hết sức vứt bỏ ông. Có một lần bà đưa ông vào trạm xe buýt, với ý định bỏ ông lại tại đó, cuối cùng hai người nhìn nhau, mẹ nuôi rốt cuộc vẫn đem ông về nhà.
Năm 10 tuổi, ông bị đưa vào trường xã kinh kịch Xuân Thu ở HongKong, ăn uống sinh hoạt đều ở trong đoàn kịch. Năm 18 tuổi, Tôn Long một mình sang Los Angeles của Mỹ. Việc đầu tiên ông làm khi đến Mỹ là vào trường Anh Ngữ học tiếng Anh. Vì để kiếm tiền đóng học phí, rửa chén, phụ bếp, phục vụ, ông đều làm tất, ban ngày đi làm, còn buổi tối thì học tập.
Xem qua cuộc đời của Tôn Long, luôn có cảm giác thổn thức. Ông và Trương Quốc Vinh khá giống nhau trên một vài phương diện. Hai người đều khá nhạy cảm, lúc nhỏ gặp bất hạnh, thiếu cảm giác an toàn, đều cố chấp, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ, sống trong sạch, thanh cao, tự ti lại tự phụ, sẽ không yêu đương với một người mà mình không dành tình cảm thật lòng.
Ở phương diện tình cảm, Trương Quốc Vinh có lẽ may mắn hơn ông rất nhiều, bởi vì Trương Quốc Vinh có thể làm cho tình yêu của mình trở thành một tình yêu vĩ đại trên thế gian, khiến người người ngưỡng mộ. Còn ông lại gặp một cuộc hôn nhân thất bại, cho đến nay vẫn sống đơn côi ở tuổi 66.
Nói đến bộ phim Bá Vương Biệt Cơ lẫy lừng một thời, đạo diễn Trần Khải Ca lúc đầu không chọn Trương Quốc Vinh vào vai Trình Điệp Y mà nhắm đến Khương Văn, Tôn Long và Thái Quốc Khánh. Thậm chí Tôn Long đã kí hợp đồng với Từ Phong, nhưng cuối cùng lại bị thay thế.
Vai diễn của Tôn Long bị thay thế cũng làm dậy lên làn sóng lúc bấy giờ, bởi vì ông rất chăm chỉ luyện tập và xem trọng vai diễn, thậm chí có người còn nói ông dùng một số tiền lớn có được để mua vai diễn này, thế nhưng cuối cùng ông lại bỏ vai.
Tin đồn nổi lên, rất nhiều người bảo ông đùa giỡn với vai diễn, thậm chí nhiều năm về sau khi từ Mỹ trở về Tổ quốc đóng phim, ông vẫn bị chỉ trích rất nhiều vì vấn đề về vấn đề này.
Tôn Long từng hai lần nhận được giải thưởng Quả Cầu Vàng. Được biết Giải Quả Cầu Vàng được đề cử trước giờ chỉ có hai người Trung Quốc, đó là Chương Tử Di (đề cử 1 lần) và Tôn Long (đề cử 2 lần).
Năm 1985, nhận được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh với vai diễn trong Year Of The Dragon.
Năm 1987, nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng kịch nói điện ảnh với vai diễn The Last Emperor.
Năm 1989 nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong The Moderns.
Có người nói Tôn Long đang định cư ở Vancouver, còn có người nói từng thấy Tôn Long dắt chó đi dạo. Canada quả là một vùng đất thần kì, bao nhiêu người tốt, người đẹp cuối cùng đều đến nơi đó. Trương Quốc Vinh sau khi rời khỏi giới ca hát thì di dân đến nơi này. Vương Tổ Hiền, Diệc Thư cũng ở phía tây Vancouver, ngay cả Trần Hãn Đông sau khi đóng Lam Vũ cũng đến Canada cưới vợ mới.
Tính đến nay, những bộ phim Tôn Long đóng còn chưa đến 20 bộ, nhưng ông được đánh giá rất cao ở tài năng diễn xuất. Có người nói nếu không có sự kiện bị thay thế vai diễn Trình Điệp Y và sự việc Mỹ tiến lúc bấy giờ của ông, có thể ông sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thế nhưng cuộc đời luôn không lường trước được điều gì, có thể thấy bây giờ ông cũng đang sống một cuộc sống an nhàn, cũng là một loại của hạnh phúc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.