Với hầu hết các sinh viên, khóa luận, đồ án tốt nghiệp chỉ là dấu mốc cuối cùng cho việc ra trường. Qua bước này, các sinh viên sẽ được tung hoành ngoài thế giới, bỏ lại giảng đường ở sau lưng. Chính vì thế, không phải sinh viên nào cũng yêu thích "môn điều kiện" cuối cùng này.
Tuy nhiên, với một số người thì lại khác. Đồ án tốt nghiệp là cả một công trình nghệ thuật, là bao tình yêu, tâm huyết đặt vào đó. Công sức bỏ ra càng vất vả, trái ngọt nhận lại càng quý giá. Đó chính là câu chuyện của Tín Thái, tân thủ khoa của Đại học Hoa Sen 2018 với 2 giải "Đồ án xuất sắc nhất" và "Thành tích cao nhất khoa" của Khoa Thiết kế Thời Trang Đại Học Hoa Sen. Bộ sưu tập là bao tâm huyết của Tín Thái, cùng với lời nhắn nhủ vô cùng chân tình dành cho các sinh viên sắp tốt nghiệp: "Hãy luôn đam mê và tin vào mơ ước của mình. Hơn hết, hãy tìm cái riêng của mình để khác biệt."
Bộ sưu tập mà Tín Thái thiết kế mang một cái tên độc đáo: Mama Bu, kèm theo đó là lời mô tả vô cùng ấn tượng:
Là một niềm tin tâm linh của chính bản thân về huyền thoại khai sinh của thế giới sự sống. Mama Bu được sinh ra bởi Mặt Trời và với quyền năng tạo ra mọi sinh vật trên cõi sống. Cùng với những cận thần của mình, Bà chiến đấu với cái ác để bảo vệ sự an bình của thế giới. Mama Bu là một bản hòa ca về văn hóa và tín ngưỡng phương Đông. Các chi tiết được đính kết tỉ mỉ và kỹ thuật đa dạng dựa trên căn cứ lịch sử-văn hóa-mỹ thuật qua các triều đại Lê - Lý của Việt Nam.
Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của tân thủ khoa nhé!
Bạn có ấn tượng với đồ án tốt nghiệp này không? Cùng chia sẻ cho Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.