1. Sau khi vừa mới sinh con, cô gái này đã chú tâm học để chuẩn bị cho kì thi sắp đến
2. Tôi từng có đầy ý định tự tử trong đầu. Nhưng giờ đây cuộc đời tôi đã bước sang trang mới vì có được việc làm ổn định
3. Sau rất nhiều năm cố gắng thực hiện, cuối cùng tôi cũng đã có được nhà hàng riêng của chính mình
4. Hôm nay tôi tròn 44 tuổi và vừa sở hữu được căn nhà riêng mà tôi hằng mong ước
5. Xương sống tôi bị cong nên phải nẹp điều chỉnh. Dù không đi lại được như bình thường nhưng tôi thấy những đau đớn mà mình chịu đựng thực sự rất đáng.
6. Tôi và vợ đều từng là kẻ nghiện rượu, chất cấm. Cả hai đã phải dành 5 năm để cai nghiện hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường. Giờ thì chúng tôi sống hạnh phúc bên một đứa con 3 tuổi
7. Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ còn gia đình thì không được khá giả. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để luôn đạt vào top 10% học sinh giỏi. Giờ thì tôi đang đứng đây làm thực tập sinh cho một công ty lớn.
8. Bức bên trái là tranh tôi vẽ năm 2016, còn bên phải là bức tôi vẽ năm 2018. Có kiên trì học tập, chắc chắn sẽ thành công
9. Tôi từng là một kẻ nghiện rượu nặng và tự nhủ mình đến lúc thay đổi bản thân rồi. 504 ngày tỉnh táo. Tôi thay đổi, cơ thể cũng thay đổi. Thật kì diệu!
10. Cuối cùng thì tôi cũng đã chống đẩy được lần đầu tiên sau khi bị chấn thương lưng. Tôi đã mất 5kg từ sau vụ tai nạn nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nhìn tôi đây này!
11. 4 năm vật lộn với chứng vô sinh, cuối cùng tôi cũng có được gia đình mà tôi mong ước.
12. Tanner Wilson đã để dành dụm 2 năm tiền tiêu vặt để mua được cho bạn mình một chiếc xe lăn tự động.
13. Tôi rất thích mèo nhưng bị dị ứng. Tôi đã tìm đến phương pháp tiêm chất miễn dịch để nuôi được mèo. Mọi người chào Legolas đi nào
14. Cuối cùng tôi cũng đã mua được một căn hộ hoàn toàn không có nội thất. Không sao. Nhưng ít ra tôi cảm thấy an toàn khi được ở đây. Mọi thứ khác chỉ cần cố gắng thêm chút nữa...
15. Ông tôi mất từ 5 năm trước. Từ đó tôi bị trầm cảm nặng và không thể tự mình nấu ăn. Tôi luôn gọi fast food và bác sĩ cảnh báo rằng nếu không ngừng lại thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Đây là mấy hộp thức ăn tôi đã dành cả ngày hôm nay để nấu. Tôi đã khóc rất nhiều...
16. Hồi tiểu học tôi làm một bài tiểu luận miêu tả vẻ đẹp của Maldives, nơi mà mình chưa từng đi đến. Cuối cùng chồng tôi cũng dành tặng một chuyến du lịch đặc biệt đến Maldives.
17. Sau 6 tháng làm việc vặt liên tục từ cắt cỏ đến dắt chó đi dạo (công việc mà trẻ em làm được) thì tôi cũng đã mua được Nintendo Switch.
18. Trên tay tôi là quyển sách do chính mình viết. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào về bản thân đến thế.
19. 6 năm về trước tôi bị mụn rất nặng đến nỗi mỗi lần ra đường đều phải makeup vì sợ người ta nhìn thấy mụn đỏ. Sau khi tìm ra phương pháp kiểm soát làn da của mình thì đây chính là bức selfie mặt mộc đầu tiên.
20. Tôi tự làm đấy. Hơi mất thời gian nhưng kết quả thực sự đáng bỏ công.
Theo: Brightside
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.