Lối đi dành cho những người khuyết tật là một phần rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Nó thể hiện rằng dù người ta có khỏe mạnh hay khuyết tật đi nữa, họ cũng có quyền được sống và tiếp cận với các dịch vụ công cộng như bao người khác. Tuy nhiên, một số nhà thiết kế lại coi nhẹ lối đi này và thường làm nó theo kiểu cho có, như một cách để gửi lời nhắn rằng: "Chúng tôi thêm cái này bởi sếp bọn tôi nói thế, nhưng thực tình là bọn tôi không bỏ tí công sức nào đâu". Hậu quả của suy nghĩ này là những thiết kế rất tức cười và vô dụng như dưới đây.
Bộ người thiết kế muốn những người đi xe lăn phải chơi cầu trượt trên này hay gì?
Mục đích của lối đi này là gì?
Dành cho người khuyết tật biết dùng cà kheo
Xe lăn phiên bản bình dân
Khi nhà thiết kế quá tiết kiệm và quyết định dùng luôn gạch để làm lối đi cho người khuyết tật
Người khuyết tật cũng cần tủ riêng nữa
"Cấm người khuyết tật dùng tầng hai" - cảm ơn vì lời thông báo quá sức hiển nhiên
Cái này thì đi kiểu gì đây?
Bị khuyết tật đã khổ rồi, lại còn bị phân biệt nữa chứ
Đây là chỗ đỗ xe lăn hả?
Cầu trượt dành cho lũ trẻ hay là lối đi cho người khuyết tật?
Những ai đi xe lăn mà phải ở chung cư này chắc khổ lắm đây
Có lẽ là người ta dán nhầm nhãn thôi
Xin ngả mũ trước người đã thiết kế ra thứ này
Thiết kế quá sức tồi tệ
"Ngồi xe lăn vẫn đi được cầu thang ấy mà." - một nhà thiết kế không có tâm lắm cho hay
Ai làm ra cái này thế?
Lối đi tới bệnh viện
Đây là một thiết kế rất tuyệt vời dành cho các bạn trẻ lành lặn và thích cảm giác mạnh
Cho những ai cảm thấy họ chưa đủ khuyết tật
Chắc người làm bị thiếu kinh phí nên mới bỏ sót vài bậc thang như vậy
Ai lại để cái cây ở đây thế?
Anh chàng này chắc thích thử cảm giác mạnh
Làn đường cho người khuyết tật
Không hiểu ai lại lên ý tưởng cho cái này?
Theo: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.