Ping là tên của chú chó 9 tháng tuổi đã được giải cứu gần đây bởi thành viên trong trại nuôi giữ động vật Wags 2 Wishes trên một con phố ở Chicago. Chú gặp khó khăn khi đi lại vì có một đôi chân phát triển không bình thường, cùng với cơ thể gầy còm chỉ nặng 20lbs (khoảng 9kg).
Terri Crotty, 46 tuổi, người sáng lập ra trại nuôi giữ động vật, cũng là người đã giải cứu Ping cho biết: Ping đã phải miễn cưỡng sử dụng chân sau của mình trong sự đau đớn mỗi khi bước đi.
“Các bác sĩ thú y của chúng tôi cho rằng lý do cậu bé này không thể đi lại vì nó bị nhốt trong một cái lồng quá nhỏ so với sự phát triển của nó và thời gian bị nhốt quá lâu, có thể là từ khi nó còn bé” – Terris cho biết.
Dù rất khó khăn, nhưng trại nuôi dưỡng đang cố hết sức để chữa trị cho đôi chân của Ping. Hiện giờ đôi chân trước của chú chó này đang được băng bó để cố định lại xương.
"Chúng tôi rất xúc động khi có thể cứu được những chú chó bị ngược đãi thế này. Ping là một cậu bé rất dễ mến và đầy yêu thương. Nó dường như vẫn tin tưởng con người rất nhiều bất kể nó đã trải qua chuyện gì” - Terri trìu mến khi nói về Ping.
“Vì không thể đi được nên chúng tôi phải ẵm Ping mỗi khi đi vào phòng tắm. Cậu bé cũng khá phụ thuộc nữa. Chúng tôi tin rằng Ping sẽ phục hồi vào thời điểm nào đó. Các bác sĩ thú y sẽ phải giảm cơn đau của nó trước khi bắt đầu làm vật lý trị liệu và giúp nó đi lại. Tất cả sẽ giúp cậu bé này hết sức có thể.”
Ping hiện đang được nuôi dưỡng tại nhà của Terri ở Plainfield, Illinois và tận hưởng cuộc sống với 5 chú chó khác là Chance, Danielle, Blue, Pink, Magoo cùng một chú mèo Shimmer.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.