Người xưa có câu "tốt khoe xấu che", ấy vậy mà những sinh viên dưới đây lại thích làm điều ngược lại khi tự tổ chức một cuộc thi so kè độ bừa bội trong phòng kí túc. Chỉ sau vài ngày, cuộc thi kì lạ này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ gửi hình tham dự, đáng nói là ai cũng xứng đáng trở thành ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị "vua ở bẩn".
Không phân biệt là sinh viên nam hay nữ, tất cả những người đến với cuộc thi này đều có chung lối sống bừa bộn đến kinh hoàng. Những hình ảnh về căn phòng ngủ ngập rác, từ đồ ăn cho đến quần áo bẩn vung vãi trên sàn khiến người bình thường không khỏi ghê sợ.
"Thường thì các sinh viên sẽ ở trong kí túc xá học cùng thuê một căn hộ riêng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên cuộc sống tập thể luôn tồn tại vô vàn điều phức tạp, nhất là tâm lý ỷ lại và thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung." - một sinh viên giấu tên chia sẻ trên diễn đàn Theqoo.
Đến cư dân mạng xứ Hàn cũng thấy shock với những thứ họ vừa xem, không ai phân biệt nổi loạt ảnh trên được chụp tại phòng dành cho người ở hay là bãi rác thu nhỏ.
- Tôi khá là bừa bộn nhưng sau khi xem xong loạt hình này thì tôi nhận ra mình vẫn sống như một con người.
- Trông có khác gì cái bãi rác không? Chẳng hiểu sao lại khoe lên với một vẻ đầy tự hào.
- Làm sao có thể sống ở đó được vậy? Tôi sẽ không tài nào ngủ được vì nghĩ chắc chắn sẽ có con gián chui ra từ đâu đó.
- Chưa thấy cuộc thi nào mà toàn những thí sinh xứng đáng đạt giải nhất thế này.
- Biết là sinh viên thì bận rộn nhiều việc, có khi quên ăn quên ngủ luôn nhưng đến mức này thì quá lắm rồi. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút dọn dẹp lại nhà cửa là được mà.
- Sống trong môi trường bẩn thỉu thế này nhỡ mắc bệnh gì thì sao. Ít nhất cũng không nên để đồ đạc cá nhân rơi vãi trên sàn nhà như thế.
- Lát phải cho mẹ tôi đọc bài này mới được. Người phụ nữ ấy sẽ biết con trai bà vẫn thuộc hàng sạch sẽ gọn gàng ở cái Đại Hàn Dân Quốc này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.