Trẻ em là đối tượng dễ bị thu hút bởi những thứ mang vẻ ngoài dễ thương. Đó cũng là lý do vì sao các em nhỏ thường thích chơi đồ hàng, gấu bông hay búp bê.
Thời gian gần đây, ở Hàn Quốc xuất hiện một loại đồ chơi vô cùng nổi tiếng với các em học sinh tiểu học, đó là búp bê ChicaBi. Không chỉ sở hữu ngoại hình long lanh tinh xảo, ChicaBi còn gây chú ý với mức giá không hề rẻ.
ChicaBi được sản xuất với kích cỡ từ 20cm đến 56cm, hầu hết là búp bê mang giới tính nữ. Giá của chúng dao động từ 190 USD - 600 USD (4,4 triệu - 13,9 triệu VNĐ) tùy thiết kế. Những mẫu búp bê bán chạy nhất hiện nay là Molly, Tweety, Chiko, Ginger Karen, Kanaria...
Bằng cách trả một khoản phí từ 20 USD - 40 USD, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu thiết kế về kiểu tóc, màu mắt, make-up, trang phục cho búp bê của mình. Đó cũng là lý do khiến cho ChicaBi trở nên độc đáo và hấp dẫn trẻ em "đầu tư".
Dù có giá không hề rẻ nhưng ngoại hình long lanh của Chiko vẫn khiến nhiều em học sinh tiểu học, thậm chí là trung học mê mẩn và sẵn sàng bỏ tiền túi để mua.
ChicaBi dường như đã trở thành một "thú chơi" xa xỉ trong các trường cấp 1, cấp 2. Các em nhỏ sưu tầm và săn đón những mẫu búp bê độc lạ, thậm chí còn thành lập những câu lạc bộ trao đổi, chia sẻ liên quan đến ChicaBi...
Chứng kiến sự phổ biến của loại đồ chơi đắt đỏ này, netizen Hàn bình luận:
- Thời còn đi học tiểu học, tôi còn chẳng có thú bông mà chơi chứ đừng nói mấy thứ đồ vật tinh xảo này.
- Nhưng phải công nhận nó đẹp đi... Người lớn đây nhìn còn mê mẩn chứ đừng nói tụi nhỏ. Chỉ là tôi tò mò, tiền mua búp bê các em lấy đâu ra vậy?
- Học sinh tiểu học mà có trong tay vài trăm ngàn won cũng ngạc nhiên phết đấy chứ. Có thể là tiền tiết kiệm của bọn nhỏ mà thôi, dù sao chơi búp bê cũng khá tao nhã...
- Các bạn đừng nghĩ chỉ các em gái mới thích ChicaBi, thằng em tôi vừa nằng nặc xin mẹ tiền mua một con búp bê phiên bản giới hạn đây. Dĩ nhiên mẹ tôi không đồng ý haha.
- Đẹp ghê, từ kiểu tóc đến make-up đều vô cùng chăm chút. Cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà chỉ trẻ con chưa biết quý trọng đồng tiền mới mua thôi, kẻ công nhân viên chức như tôi có thích cũng chẳng dám bỏ tiền.
- Đắt kinh hồn!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.