Thế giới này nhìn qua tưởng chừng thuộc về những người trẻ, nhưng thật ra nó chính là sân chơi của người lớn tuổi. Họ dùng mọi cách sống để nói cho bạn biết, tuổi tác căn bản sẽ không kéo chân bạn, ngược lại còn giúp bạn bước thêm một bậc trên bảng xếp hạng của đời người.
Bốn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ cho bạn thấy được, tuổi già không phải là tuổi đã tàn. Chỉ cần lòng luôn trẻ, cuộc sống sẽ mãi như một đóa hoa nở rộ.
Mọi người đều biết nhảy Disco là một phương thức vô cùng tuyệt vời để đốt calorie. Vì vậy, khi một người nói họ đi nhảy Disco thì xung quanh đều nhìn người đó bằng ánh mắt hâm mộ, hâm mộ tuổi trẻ thật tốt! Thế nhưng, có phải chỉ có người trẻ tuổi mới được đi nhảy Disco?
Ngày 3 tháng 8, có hai cụ già ở Đức đã thành công trốn khỏi viện dưỡng lão để đến Lễ Hội Âm Nhạc cách đó 40km, nhảy Disco. Đến buổi tối, y tá ở viện dưỡng lão phát hiện hai cụ biến mất, lập tức báo cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát liền điều động một nhóm đông đảo đi khắp nơi tìm kiếm, vất vả đến 3 giờ sáng mới tìm được hai người. Hoá ra hai cụ đang ở nơi diễn ra Lễ Hội Âm Nhạc nhảy rất hăng hái, mệt đến thở dốc, nhưng chết sống vẫn không muốn đi về.
Lễ Hội Âm Nhạc lần này là nhạc hội Heavy Metal (một thể loại nhạc Rock mạnh) ngoài trời đều kéo dài 4 ngày, nổi tiếng có số lượng đông, nhịp điệu và bầu không khí hăng say, sôi nổi. Người có tim không được khỏe thường không nghe được loại nhạc này.
Nhưng hai cụ già này không ai khuyên được, đành để hai cụ hăng hái cuồng loạn. Ngày hôm đó hai người hướng về phía ban nhạc mình yêu thích "Arch Enemy", "Cannibal Corpose", "Sabanton" la hét cho đến lúc rời đi. Quả thật hai cụ già là một đôi bạn có sở thích mãnh liệt, khí thế không hề thua kém lúc còn trẻ.
Ngoại trừ hai cụ không chịu nhận mình già trên, còn có rất nhiều người lớn tuổi có cuộc sống rất rực rỡ. Tuổi càng lớn, cuộc sống càng tuyệt vời.
Chẳng hạn như một cụ già xuất sắc làm khách mời trên sân khấu Sing China! - Trần Bỉ Đắc.
Nhân vật này chính là người đỡ đầu cho giới âm nhạc Trung Quốc. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc kinh điển được yêu thích như Một Cành Mai, Đến Muộn, Rốt Cuộc Không Nói Gì, Alibaba...
Các giám khảo La Đại Hựu, Lý Tông Thịnh ở trước mặt ông cũng chỉ là cấp bậc học sinh tiểu học.
Ông viết cho Phí Ngọc Thanh ca khúc Một Cành Mai, tiếng tăm của Phí Ngọc Thanh trước đó không nổi, nhờ bài hát này mà thịnh hành khắp Đại Lục. Ông viết cho Lưu Văn Chánh bài Đến Muộn, Một Đoạn Tình, khiến cho một Lưu Văn Chánh không có gì nổi trội lại được lan truyền tên tuổi khắp nơi. Dương Ngọc Oánh, Âu Dương Phi Phi, Lăng Phong, Phụng Phi Phi, Cao Lăng Phong... cũng nhờ những bài hát của ông mới được chú ý.
Dù đã đến tuổi 70, ông vẫn còn hăng hái. Vẫn nhớ lúc ông ở trên Kinh Điển Vịnh Truyền Lưu cảm xúc mãnh liệt hát ca khúc Thanh Ngọc Án. Thời gian qua đi, 10 năm sau ông lại một lần nữa đứng trên sân khấu, ôm đàn ghita, đôi mắt híp nhỏ vẫn có thể khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của thời thanh xuân.
Bởi vì quá rung động, các huấn luyện viên đều đồng loạt đứng lên hướng về người tiền bối cúi chào.
Tuy cuối cùng không được chọn, nhưng ông Trần vô cùng thản nhiên, đối mặt với những nghi vấn, ông nói "Vì sao tôi không đến đây được?"
Theo địa vị của ông ở giới âm nhạc, việc đứng trên sân khấu này là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng ông lại cùng các học viên khác tham gia buổi tuyển chọn trong 10 ngày, cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm hộp với họ. Dựa theo quy tắc mà làm việc.
Có người huấn luyện viên nào vì ông mà quay lại hay không cũng không phải là điều quan trọng.
Cho dù việc này mang đến cho ông sự chê trách, nhưng ông không để ý mà còn nói: "Thời gian đã làm cho gương mặt của tôi già đi, nhưng đó chỉ là một trạng thái "vật lý", tôi có âm nhạc, đó mới là trạng thái "hóa học" của tôi. Cho dù trạng thái "vật lý" chẳng còn gì, thì trạng thái "hóa học" vẫn ở đó".
Trong lòng, ông luôn mong muốn được hát và đứng cùng sân khấu với những người trẻ tuổi, muốn nhìn xem âm nhạc bây giờ đã thay đổi như thế nào, vì vậy ông đến sân khấu này.
Thế giới âm nhạc và những buổi hòa nhạc hoành tráng đã không còn là sân chơi của riêng những người trẻ tuổi. Vậy những lĩnh vực khác thì sao? Sẽ rất bất ngờ khi bạn biết, dù cho lĩnh vực công nghệ thông tin là thế mạnh của người trẻ, nhưng hiện tại cũng đã bị các bậc bô lão lăm le soán ngôi độc nhất.
Ví như năm nay Alibaba thông báo tuyển dụng, lương một năm 40 vạn tệ, nhưng lại không tuyển người trẻ tuổi mà chỉ tuyển người già trên 60 tuổi. Ấy thế mà chỉ sau 14 ngày đăng thông tin tuyển dụng, công ty đã nhận được 3000 CV.
Nguyên nhân là từ một ông cụ 62 tuổi, khi phỏng vấn dùng PPT giới thiệu bản thân, nêu ra một vài kinh nghiệm và phương án phát triển, đồng thời còn có khả năng Photoshop...
Tin tuyển dụng vừa được thông báo, người trẻ tuổi còn dám cười nhạo người lớn tuổi cái gì cũng không biết, không tìm được việc làm nữa hay không?
Chúng ta cùng nhau nhìn vài bức tranh phía dưới:
Những bức vẽ đều rất sống động, ngạc nhiên hơn nữa nó đều dùng Excel mà hoàn thành.
Câu chuyện bắt nguồn từ một ông lão 60 ở Nhật Bản sau khi về hưu, kiên trì dùng Excel vẽ tranh 17 năm, kỹ thuật mới thành thạo. Ông còn mở lớp dạy dùng Excel vẽ tranh.
Thật là kinh ngạc đúng không nào. Nhưng điều kinh ngạc nhất vẫn chưa được nói đến. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng đây chính là sự thật. Hãy nhìn vóc người này, bạn có thể tin đây là một ông già không?
Ông ấy đã 68 tuổi, thế nhưng vóc người này, cho dù cách một màn hình chúng ta vẫn có thể cảm thấy được cơ bụng tám múi, cơ ngực rắn chắc, thân thể cường tráng của ông.
Đương nhiên những điều này không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả mà ông kiên trì mấy chục năm.
Kiểm soát ăn uống, duy trì vận động nhất định theo những chế độ sau:
Đọc xong chế độ ăn uống khắt khe trên, chúng ta mới biết để có được thân hình vóc dáng đó, ông đã kiên trì lâu dài chứ không phải chỉ ngày một ngày hai mà có được.
Nhìn những mảng màu cuộc sống đặc sắc như vậy của người già, chúng ta không khỏi nghi ngờ: Thế giới tưởng chừng của riêng người trẻ tuổi, từ lúc nào đã trở thành sân chơi của những phụ lão đã sắp gần đất xa trời? Quả thật những kẻ hậu bối như chúng ta không nên coi thường họ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.