Sự việc xảy ra vào trưa ngày 11 tháng 11, một người phụ nữ đang vô tư đi bộ trên vỉa hè thì bỗng mặt đất nứt ra để lộ một lỗ hổng lớn có đường kính hơn 3m, nuốt chửng lấy cô gái nọ trước sự kinh hoàng của bao nhiêu người đi đường khác.
Một thanh niên ở gần đó vội chạy đến định hỗ trợ nạn nhân nhưng phải lùi lại ngay vì mặt đường có vẻ vẫn còn sụt lún. Một camera giám sát ở cửa tiệm gần đó đã ghi lại mọi việc.
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để tiến hành giải cứu, rất may nạn nhân không bị vết thương nào nghiêm trọng, cô được đưa lên bằng dây thừng ngay sau đó.
Có thể nói trường hợp này đúng với câu ''trong cái rủi có cái may'' vì phần lớn người bị rơi vào hố tử thần đều không toàn mạng.
Tháng trước, cũng ở Trung Quốc, 4 người trong một gia đình đã thiệt mạng khi bị rơi vào một hố tử thần lớn hơn ở Đạt Châu, Tứ Xuyên.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hố tử thần có thể do những luồng nước ngầm trong đất bị rút đi để lại khoảng trống, do quá trình vận động địa chất gây trượt bề mặt đất đá hoặc do sự can thiệp của con người khi đào hầm, đào cống...
Hố tử thần lớn nhất từng xuất hiện trong một khu dân cư là ở Guatemala, nó sâu hàng trăm mét và rộng đến mức nuốt chửng cả một góc phố và một dãy nhà cao tầng.
Được biết hiện tượng hố tử thần xảy ra ở Trung Quốc đặc biệt nhiều hơn các nơi khác trên thế giới, đa số là do nguyên nhân nhân tạo.
Theo thống kê, ở Trung Quốc từng xảy ra 30.000 vụ hố tử thần ở 778 địa điểm khác nhau, gây thiệt hại cho con người và tài sản. Nguyên nhân có thể do hạ tầng giao thông của nước này được phát triển quá dày đặc trong thời gian ngắn, dẫn đến thi công xây dựng kém chất lượng và không lường hết rủi ro.
Hố tử thần lớn nhất trong tự nhiên là Hố Rồng ở Biển Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nó sâu đến 300 mét vào trong lòng đại dương.
Người Trung Quốc tin rằng đây là nơi Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đã nhổ gậy Định Hải Thần Châm lên khỏi đáy biển. Chiều sâu của Hố Rồng có thể chứa trọn tháp Eiffel bên trong nó.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.