Trước đó giáo sư Vương đến Quảng Châu thăm vài người bạn, đây cũng là thời điểm siêu bão Mangkhut đổ bộ vào thành phố này. Mặc kệ mưa gió, ông Vương quyết định ngồi taxi quãng đường dài tới 737km để đến thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Vị giáo sư vừa có tâm vừa có tiền, đã chi trả cho cuốc taxi "khủng" này 4.600 NDT (Nhân dân tệ), tức gần 15,6 triệu VND.
Ngồi xe đi xa vừa mệt vừa tốn nhiều tiền, nhưng rồi cũng đến được Trường Sa. Từ đây ông lại mua vé máy bay về Nam Kinh, cuối cùng là gấp rút di chuyển về trường Đại học Đông Nam, nơi ông sắp có tiết dạy.
Dân mạng thì chỉ quan tâm: Là người uy tín, đúng giờ như thế, không biết giáo sư điểm danh sinh viên có gắt không nhỉ?
Theo: Chinadaily
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.