Theo quan niệm của dân gian về tháng Bảy âm lịch thì đây là khoảng thời gian ma quỷ hay tung hoành, tại Nhật mùa hè chính là mùa hiện diện của linh hồn và yêu quái.
Mùa hè, người Nhật thường tổ chức các lễ hội rực rỡ sắc màu và mang đậm tín ngưỡng truyền thống, các vở kịch hóa trang về đề tài ma quỷ rất được yêu thích trong những ngày nóng nực. Hưởng ứng những sinh vật đến từ cõi chết, các vong hồn và yêu quái xuất hiện tại dương gian một chuyến tàu kỳ lạ đã xuất hiện tại Kyoto, Nhật Bản.
Chuyến tàu khởi hành vào mùa hè, chở theo những yêu ma quỷ dữ khiến ai cũng khiếp đảm khi trông thấy.
Chuyến tàu được gọi là Obake chở Yurei (vong hồn) và Yokai (quái vật) xuất phát tại Arashiyama, thường được biết đến với cái tên Randen, là một tuyến xe điện ở thành phố Kyoto. Mỗi dịp hè về, chuyến tàu đặc biệt này sẽ khởi động, nó bắt đầu xuất hiện vào năm 2007 và hoạt động thường niên mỗi năm một lần.
Chiếc vé thách thức lòng dũng cảm của bạn.
Trước khi tàu xuất phát, các oan hồn và quỷ dữ đã có mặt sẵn sàng cùng bạn đồng hành trong một hành trình kinh hoàng.
Những nhân vật với cái nhìn đầy ấn tượng mãi không phai sẽ dẫn bạn bước vào vùng đất của linh hồn.
Ở đó bạn sẽ được gặp gỡ, giao lưu với các vị khách rất "thân thiện, hòa nhã" với muôn vàn biểu cảm. Từ lè lưỡi...
Cười nhe răng
Đến "nụ cười từ thiện" đầy ám ảnh.
Chắc ai đó sẽ hoảng khi đối mặt với cái miệng còn to hơn cả khuôn mặt.
Bạn sẽ được gặp "soái ca" xe bus trong truyền thuyết.
Phía trên dàn là những đồ vật đậm chất sát khí mà Tử thần đem đến.
Những phụ kiện, áp phích quảng cáo trên tàu đều mang theo sự khiếp đảm khiến muôn dân lạnh cả sống lưng.
Sự kinh di bày ở khắp mọi nơi. Nỗi sợ luôn hiện diện, nếu bạn lỡ trông thấy sẽ phải run rẩy, lên cơn đau tim bất thình lình.
Tuy nhiên các chiến hữu yêu ma rất thân thiện, họ không làm hại ai cả và chỉ là các vị khách bình thường như mọi người chỉ có ngoại hình là hơn đặc biệt một chút thôi.
Về đêm chuyến tàu trông càng ma mị, lung linh và huyền ảo hơn. Những nhân vật như: ninja, kiếm khách lãng tử cũng là khách đi tàu.
Mặc dù là con tàu yêu ma nhưng rất đông khách, mọi người đến góp vui nhộn nhịp và chụp hình, selfie đủ các kiểu.
Tàu còn có ma giữ đồ cho nhé!
Sau khi chuyến tàu đi tới bến, khách hàng sẽ được đến địa điểm tham quan, mua sắm với sự tiếp đón nồng nhiệt của hội yêu ma, quỷ dữ.
Nụ cười chào hàng "tươi không cần tưới" của các bóng ma.
Các anh em ma quỷ hội tụ chụp tấm hình về một sự kiện không thể nào quên khi có dịp vui chơi tại trần gian.
Chuyến tàu ma quỷ quả là một kỷ niệm đáng nhớ, nhất là đối với các em nhỏ, ám ảnh đến mất ăn mất ngủ.
Thực ra thì ma quỷ không thể tồn tại trên dương gian, chúng chỉ có trong truyền thuyết và những câu chuyện giả tưởng.
Các hình ảnh trên chỉ là một lễ hội hóa trang do các bạn sinh viên hóa thân thành các nhân vật quái vật và vong hồn có trong văn hóa dân gian Nhật Bản.
Sự kiện đặc sắc này nhằm quảng bá về tín ngưỡng, bản sắc về thế giới tâm linh của đất nước mặt trời mọc, thu hút du khách đến tìm hiểu và trải nghiệm những điều thú vị trên tàu điện Raden, một đặc trưng du lịch tại vùng Kyoto.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.