• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Ngập lụt nghiêm trọng ở Venice: Cảnh tượng bi thảm như đại hồng thủy

Tin tức

Lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua, "thành phố nổi" Venice phải hứng chịu một đợt triều cường và ngập lụt kinh khủng đến như vậy. Hội đồng thành phố Venice vừa bác bỏ những luận điểm liên quan đến việc biến đổi khí hậu cách đây không lâu và vụ ngập lụt lịch sử này như tạt vào họ một gáo nước lạnh.

Được biết, nhiều di tích lịch sử và tôn giáo ở thành phố này đã bị phá hoại vì mực nước dâng cao, bao gồm Vương cung thánh đường Thánh Mark (nơi lần thứ 2 trong lịch sử bị ngập bởi nước lụt), khách sạn Gritti theo kiến trúc Gothic và hầu hết các khách sạn bên cạnh Kênh đào lớn đều chung số phận. Điều này làm đình trệ những chuyến du lịch Venice của du khách thập phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân nơi đây.

Venice hứng chịu ngập lụt lớn nhất trong 50 năm qua.
Đợt triều cường đêm ngày 12 khiến nước ngập từ kênh đào lên đường lớn.
Đường phố cổ kính ở Venice có thể bị hủy hoại bởi nước lụt.
Nước ngập đến thềm một khách sạn vào ngày 12 tháng 11.
Chủ một cửa hàng lưu niệm phải liên tục tát nước.
Một cửa hàng thời trang dùng máy bơm nước để chống chọi với nước lụt trong vô vọng.
Nhiều sản phẩm được bày bán trong cửa hàng này đã bị hư hỏng do nước ngập và không khí ẩm thấp.
Thiệt hại có thể dễ dàng nhận thấy trong cửa hàng quà lưu niệm.
Mực nước dâng cao hơn bình thường đến 190cm, vượt qua các bờ kênh và tràn vào nhà dân.
Một chiếc "waterbus" bị mắc kẹt trên bờ do bị sóng đánh.
Bên trong Vương cung thánh đường Thánh Mark đã bị ngập khoảng 50 cm.
Trong khách sạn Gritti cổ kính, cơ sở vật chất bị phá hủy.
Du khách và người dân Venice lội bì bõm trong một siêu thị.
Cảnh sát xem xét và đánh giá thiệt hại ở Vương cung thánh đường Thánh Mark.
Một căn phòng sang trọng của khách sạn Gritti Palace bị ngập, cơ sở vật chất xa xỉ bị hủy hoại nghiêm trọng.
Người dân Venice phải đối mặt với triều cường và mưa lớn.
Toàn cảnh Venice chìm trong nước.
Thiệt hại sau trận lụt lịch sử này sẽ rất khó đo đếm.
Người dân Venice nỗ lực cứu lấy nhà thờ Thánh Mark.

Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tối thứ Năm vừa rồi, đồng thời ra sắc lệnh mở đường cho nhân viên chính phủ hỗ trợ những người có doanh nghiệp và nhà cửa bị hư hại. Ông Conte nói rằng trận lụt là một cú đánh vào trái tim của nước Ý.

Cư dân có nhà bị ngập lụt sẽ nhận được 5.000 (khoảng 128 triệu VND) Euro ngay lập tức trong khi chủ nhà hàng và cửa hàng sẽ nhận được tới 20.000 Euro (tương đương 500 triệu VND). Ngoài ra, một tài khoản ngân hàng chung sẽ được mở để cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới đóng góp vào việc sửa chữa thành phố.

Trước khi ngập lụt xảy ra nghiêm trọng, hội đồng thành phố Venice thường xuyên tránh né các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, họ bị người dân chỉ trích là đã không có kế hoạch phù hợp để ứng phó với thiên tai, xem nhẹ vấn đề môi trường và hậu quả là đã có 2 thường dân thiệt mạng vì ngập lụt.

Theo: Artnet & Skynews
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.