• Về đầu trang
Chim Thiên Đường
Chim Thiên Đường

Người đàn ông nghiện nặng bánh Big Mac nhưng vẫn có chỉ số cholesterol hoàn hảo

Ẩm thực

Người đàn ông đó là Don Gorske, vừa ăn hết một phần Big Mac tại cùng một cửa hàng McDonald's kể từ năm 1972.

"Món bánh Big Mac này rất quan trọng với tôi, một thứ mà tôi đã luôn chờ đợi để được thưởng thức". Don nói.

big mac hamburger

Nguồn ảnh: AFP/ Getty Images

Không chỉ đơn giản là cuồng món Big Mac, ông này còn đam mê những thứ liên quan tới Big Mac.

Trong suốt nhiều năm, ông ấy bảo quản và phân loại mọi thứ liên quan đến niềm đam mê Big Mac của mình nhưng vào tháng Sáu năm 1990, một cơn lốc xoáy thổi bay mái nhà của ông và hơn 7.000 thùng xốp lưu trữ những kỉ niệm của ông bị hư hại nghiêm trọng.

Nếu cứ tiếp tục ăn với tốc độ như hiện tại, Don dự đoán ông sẽ ăn cái Big Mac thứ 40.000 vào năm 2032, lúc đó ông sẽ bước sang tuổi 78.

Lần cai nghiện món Big Mac lâu nhất của ông được... 8 ngày. Khi đó ông hứa với mẹ mình rằng sẽ từ bỏ món Big Mac khoái khẩu vào ngày bà qua đời 27 tháng 4 năm 1988.

don gorske

Nguồn ảnh: ABC2

Về sức khoẻ của ông thì sao? Kỳ diệu thay, kiểm tra y tế cho thấy mức cholesterol trong máu của ông thấp hơn so với ngưỡng cảnh báo và chỉ số huyết áp ở mức hoàn hảo.

Năm 2006, ông thậm chí đã vượt qua vạch đích của cuộc đua marathon ở San Diego trong khi mang theo cái bánh Big Mac thứ 21,387 của mình. Thôi thì sống phải có đam mê, mà đam mê ấy lại được ông trời ủng hộ thì... cứ thế mà làm tới thôi.

Theo: Metro.co.uk
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.