Hãy tạm quên các tác phẩm thanh xuân vườn trường trên màn ảnh - tuy trong trẻo song bớt đi vài phần thực tế; bộ ảnh được thực hiện từ năm 1980 đến 1989 sau đây sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc mãnh liệt hơn.
Thế hệ cha mẹ của Dư Hoài và Cảnh Cảnh (Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta) hay Tiểu Hi và Giang Thần (Gửi Thời Thanh Xuân Đẹp Đẽ Đơn Thuần)... cũng có câu chuyện của riêng họ kia mà.
Được biết, nhiếp ảnh gia Nhậm Thự Lâm đã "thai nghén" đứa con tinh thần này trong một khoảng thời gian dài. Bộ ảnh mang tên Thanh Xuân Ngày Hôm Qua thật sự đã khiến nhiều người xúc động. Mặc dù tuổi trẻ chẳng thể quay về, nhưng những hồn nhiên khờ dại vẫn luôn còn đó.
Đồng phục thể dục những năm 80.
Các cậu trai "choai choai" ngày ấy giờ đã lên chức cha, chức ông rồi nhỉ?
Thiếu nữ thời bấy giờ chuộng áo sơ mi hoa cùng váy dài qua đầu gối.
Học sinh Bắc Kinh lao động ngoại khóa năm 1983.
Một bức ảnh tập thể chụp năm 1983.
Dù là thời nào thì con gái vẫn luôn nhiều chuyện để tâm sự với nhau.
Màu sắc đen trắng càng gợi thêm hoài niệm.
Một cuộc thi thể thao của các bạn học sinh trung học cơ sở.
Đồng phục thể dục cũng khá ưa nhìn đó chứ.
Cũng có bức ảnh về buổi hẹn hò của một cặp "gà bông" nào đó.
Trao đổi bài vở sau giờ học.
Tích cực tổng vệ sinh lớp học.
Lao động là vinh quang.
Mốt giày da ngày đó.
Đừng nghĩ con gái chỉ biết nhảy dây chun.
Chơi bóng cũng cừ lắm đó.
Phòng học năm 1986.
Chăm chỉ ở lại làm bài tập.
Lẽ nào đây là Trần Nghiên Hy thập niên 80?
Hội họa...
...hay đàn hát đều là những hoạt động được thanh thiếu niên say mê.
Mẫu cặp sách từng rất thịnh hành giai đoạn này.
Năm 1985, sở hữu một chiếc "Phượng Hoàng" là ngầu lắm đấy.
Tuổi trẻ không thể nào lấy lại, những xúc cảm bồi hồi ngày nào lại được dịp sống dậy, mãnh liệt như chưa hề trôi qua.
Rất nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận dưới bộ ảnh. Qua đó có thể nhận thấy sự cách biệt thế hệ:
- Hóa ra năm 1980 nước ta đã tập bóng rổ rồi, thảo nào bây giờ hay đoạt giải quán quân bộ môn này.
- Quả là mở ra cánh cửa về một thế giới khác.
- Ôi nhớ quá, hồi ấy chúng tôi toàn cho nhau mượn giày chơi bóng thôi.
- Thanh xuân đã qua của tôi...
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.