Một người phụ nữ ở San Diego, Mỹ phải tiến hành phẫu thuật khi cô thật sự đã ăn luôn chiếc nhẫn cưới của mình vì nằm mơ thấy mình bị ép buộc nuốt nó. Cụ thể hơn, Jenna Evans ngủ say và nằm mơ thấy mình cùng chồng chưa cưới, Bobby, đang ở trên một chuyến tàu cao tốc và đối mặt với những kẻ xấu xa. Trong “cuộc chiến đấu cam go” đó, Bobby nói với cô hãy nuốt chiếc nhẫn đi để tránh nó rơi vào tay kẻ thù. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô thấy chiếc nhẫn đeo nơi tay mình đã biến mất và cô ngay lập tức biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Khi tôi thức dậy và thấy chiếc nhẫn không còn trên tay, tôi biết chính xác nó ở đâu: Nó nằm trong bụng tôi!
Nỗi sợ hãi của Evans và vị hôn phu của mình đã được các bác sĩ xác nhận sau khi cô đi chụp X-quang. Hình bóng của chiếc nhẫn nằm ở giữa bụng cô hiện lên một cách không thể rõ ràng hơn. Mọi thứ thay đổi khi cô bắt đầu cảm nhận được chiếc nhẫn ở trong bụng và nó gây nên các cơn đau kéo dài.
Vì vậy, thay vì để chiếc nhẫn được thải ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên, các bác sĩ đã gợi ý rằng cách an toàn nhất để lấy lại chiếc nhẫn đính hôn chính là thực hiện nội soi. May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra một cách suôn sẻ và các bác sĩ đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi ruột của cô.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Evans vẫn cảm thấy vui mừng khi lấy lại chiếc nhẫn của mình.
Tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã lấy lại được vật quý giá của mình. Đây là một câu chuyện vui vẻ và hài hước.
Hiện tại thì cô nàng đều tháo nhẫn ra trước khi đi ngủ!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.