Câu hỏi như thế nào là chiều cao hoàn hảo thực sự rất hóc búa. Có rất nhiều "nấm lùn" thường tỏ ra không hài lòng với thân hình của mình, họ thường ước mơ sở hữu một thân hình cao ráo vượt trội nhưng ngược lại những người quá cao lại không hề yêu thích chiều cao của họ.
Bất cứ điều gì vượt qua chuẩn mực đều dễ dàng gây ra khó khăn cho người khác. Trong trường hợp này chính là chiều cao quá khổ khiến nhiều người gặp rắc rối. Thậm chí là đứng thẳng hay sử dụng các dịch vụ công cộng cũng bỗng nhiên trở thành điều gì đó thật khó khăn.
Nếu vẫn nghi ngờ bạn có thể xem ngay loạt ảnh bên dưới nhé:
Những vấn đề của người Hà Lan khi họ đến thăm Trung Quốc.
Những người có chiều cao từ 2m1 có thể biến thiết kế của mọi căn phòng trở nên kỳ cục.
Đây là cách 2 mẹ con chúng tôi ôm nhau.
Đi chụp hình thẻ bỗng chốc trở thành... thảm hoạ.
Đây là thằng bạn tôi khi nó đi kiểm tra sức khoẻ ở phòng y tế.
Lời nhắn gửi từ một người rất cao.
Tôi chỉ có thể mua vé ở vị trí gần cửa thoát hiểm trên máy bay nếu không đôi chân dài này sẽ chặn hết các lối ra vào hàng ghế thường.
Bạn trai tôi cao 1m98 và chúng tôi đã chụp lại mọi rắc rối mà anh ấy gặp phải trong chuyến du lịch châu Âu vừa rồi.
Một anh nhân viên người Hà Lan đang thực hiện phỏng vấn trên đường phố.
Và khi quạt trần được bật, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đáng sợ như thế nào...
Đến cả khi quỳ xuống mà cái bếp vẫn còn tương tối thấp với anh chàng này.
Cách mà tôi chụp những tấm ảnh trong phòng tắm để đu theo trend cùng bạn bè.
Nhìn có phần kỳ quái nhưng những người có chiều cao quá khổ vẫn phải chấp nhận điều này mỗi ngày.
Đây là nỗ lực của tôi khi muốn tắm vòi sen trên du thuyền.
Cô dâu và chú rể biến mọi người xung quanh thành "nấm lùn" cả rồi.
Hẹn hò với một cô gái cao hơn mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Khi người cao gặp người cao, chúng tôi chọn cách ngồi thế này để cả hai cùng thoải mái.
Ai cũng nói đi du lịch Ý vui lắm...
Khi quá cao, bạn còn phải mua luôn chiếc ghế đằng trước nữa.
Quang cảnh bên ngoài máy bay thật đẹp...
Dù hơi khó khăn nhưng họ vẫn sống vui, sống khoẻ mà.
Ai có thể nói cho tôi biết làm sao để gội đầu được không??
Có lẽ mọi người nghĩ rằng sẽ chẳng ai cao đến mức đụng trần nhà.
Đến cả chiếc giường cũng không ủng hộ bạn.
Đầu gối trở thành bàn chân thứ 2.
Do người quá cao hay chiếc xe kia quá nhỏ bé.
Tôi rất yêu công việc của mình nhưng tôi hy vọng mình sẽ được lái một chiếc máy bay lớn hơn.
Cô bạn của tôi thường xuyên gặp rắc rối khi rút tiền ở máy ATM.
Ai cần đến tấm kính đằng trước xe nữa chứ.
Ngồi ghế cũng không hề thoải mái như mọi người vẫn nghĩ.
Theo: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.