• Về đầu trang
Tomorrow
Tomorrow

Lên sóng tập đầu, bom tấn 'Quân Vương Bất Diệt' của Lee Min Ho bị chê 'nhàm chán và ấu trĩ'

Phim ảnh

Tối ngày 17 tháng 1, tập đầu tiên của một trong những bộ drama được kỳ vọng nhất năm nay là Quân Vương Bất Diệt (The King: Eternal Monarch) đã được lên sóng trên SBS.

Được chắp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook, người đã làm nên loạt phim đình đám như Goblin, Hậu Duệ Mặt Trời, Mr. Sunshine,... “The King: Eternal Monarch” là một drama lãng mạn giả tưởng về hai thế giới song song. Một thế giới có nền dân chủ giống như Hàn Quốc hiện tại như ta biết, trong khi ở thế giới khác, Hàn Quốc là một đế quốc được cai trị bởi một vị hoàng đế duy nhất.

Người cai trị Đại Hàn Đế Quốc Hoàng đế Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai) đã cùng chung sức với Jung Tae Eul (do Kim Go Eun đóng), một thám tử sống ở Hàn Quốc thời hiện đại để chiến đấu với cái ác và đóng lại cánh cửa giữa hai thế giới.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae, Lee Jung Jin,... cùng với sự đảm bảo của biên kịch Kim Eun Sook, vì vậy rất nhiều khán giả ở Hàn đã trông đợi bộ phim.

Tập đầu của bộ phim chủ yếu giới thiệu bối cảnh các nhân vật và sự lên ngôi của hoàng đến Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai). Tuy nhiên sau khi tập 1 lên sóng, bộ phim đã nhận được những lời phê bình cho rằng chất lượng chưa xứng với kỳ vọng của khán giả.

Phản hồi của Knetz:

- Trong đầu tôi chỉ đọng lại Maximus (con ngựa của Lee Minho)

- So với vấn đề kịch bản biên kịch thì phần chỉ đạo phim thực sự rác rưởi hơn nhiều.

- Thực sự không thú vị gì cả;;

- Nhưng tôi đoán là rating vẫn sẽ ổn thôi

- Biên kịch, đạo diễn, diễn viên nhìn chung đề rơi vào bế tắc

- Tại sao?? Tôi thấy cũng vui mà ㅋㅋㅋ

- Chỉ nhìn thôi thì cũng thấy Lee Minho và Jung Eunchae trông hợp nhau phết đấy

- Kịch bản, đạo diễn, diễn xuất đều có vấn đề

- Lúc Kim Go Eun xuất hiện thì thú vị đấy

- Goblin từ tập 1 chiếu đã thú vị rồi, khác với The King lắm

- Với tôi thì nó ổn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Lúc Lee Min Ho với Kim Go Eun xuất hiện thì thấy khá vui ㅋㅋㅋㅋ Tôi sẽ tiếp tục coi xem thế nào

- Không có gì hay

- Vì là drama của Eunsook nên tôi sẽ gắng cho đến tập 2

- Đạo diễn phim này là ai thế?? Không phải Eungbok à??

- Diễn xuất thật sự rất nghiêm trọng, trầm trọng lắm

- Không.hay.chút.nào… Tôi sẽ không xem bộ này đâu nếu đó là drama của một biên kịch bình thường khác

- Tôi không thể hiểu nổi phần đầu nên tôi đã phải đi tìm giới thiệu bộ phim và phát hiện ra đó là thế giới song song. Trên hết thì nó không thú vị lắm. Nên đầu tiên thì tôi sẽ xem đến tập ngày mai coi thế nào. Goblin từ tập 1 đã hay ho rồi..

- Chán lắm luôn. Phim cứ bị cắt nhỏ giọt, chỉ đạo thì hạng 3, có visual của Lee Min Ho với Jung Eunchae là ổn thoi

- Không thấy thú vị gì… Không có phản ứng hoá học giữa các diễn viên, còn phần chỉ đạo phim thật sự là đống hỗn độn bế tắc

- Phần đạo diễn phim thực sự tệ lắm

- Không được như kỳ vọng

- Nó khá ấu trĩ, không thú vị lắm

- Trong tập đầu tiên, từ kịch bản diễn xuất chỉ đạo phim, tôi không thích một cái gì, đặc biệt là phần chỉ đạo phim đó

- Tôi chưa từng thấy drama nào của Eun Sook nhận được nhiều phản hồi kiểu thế này. Tôi cũng coi phản ứng trên các diễn đàn, nhưng có vẻ đều bị chôn vùi vì bộ Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married, chiếu cùng buổi tối) hết rồi

- Tôi vẫn chưa xem nhưng nhìn phản hồi thế này thì nó trầm trọng đến thế nào vậy

Quân Vương Bất Diệt (The King: Eternal Monarch) sẽ tiếp tục được lên sóng mỗi thứ 6 - 7 hàng tuần trên SBS.

Theo: Theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.