Nằm ở một góc của Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM) – trung tâm điều trị và nuôi dưỡng trẻ em mang di chứng chất độc da cam ở các tỉnh phía Nam, có một căn phòng chứa các hài nhi dị dạng. Theo một bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện, khi tiếp nhận làng Hòa Bình, trong đó có phòng trưng bày thì đã không còn bất cứ hồ sơ nào khác về các quái thai được lưu trữ tại đây. Chị cũng chỉ được biết những tiêu bản quái thai này đã có từ trước khi thống nhất đất nước (1975).
Căn phòng kinh hoàng trên được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - người mang ý tưởng lưu giữ quái thai để làm bằng chứng sống, đòi lại công bằng cho những trẻ em chất độc da cam tại Việt Nam (Theo Redsvn).
Nếu như mùi thuốc sát trùng hay cảnh bệnh nhân áo trắng đi lại trong bệnh viện làm người ta sợ hãi, thì mùi phoóc môn nồng nặc trong căn phòng chứa hàng trăm thi thể xộc thẳng vào mũi và sự im lặng không một tiếng động sẽ ám ảnh những người từng đến đây chẳng khác nào cảm giác phải đi qua nghĩa địa một mình vào ban đêm.
Tất cả các hài nhi tại đây may mắn thì có tên mẹ, quê quán hay năm sinh, còn lại tất cả các thông tin chỉ là một con số không ngoài năm được đưa vào lưu trữ.
Nếu là một người có đam mê với lịch sử y học hay những trường hợp dị tật như thế này thì Lost Bird xin giới thiệu cho bạn đọc một vài bảo tàng được coi là chỉ dành cho những người gan dạ nhất.
Viện bảo tàng y học Siriraj ở Bangkok, Thái Lan - là khu vực dành riêng cho sự chết chóc và bệnh tật. Nơi đây lưu trữ những bào thai chết vì bị dị tật bẩm sinh.
Bảo tàng Musee Dupuytren – Paris, Pháp được thành lập bởi một nhà giải phẫu học. Nơi đây chứa hơn 6000 mẫu dị dạng từ người đến các bộ phận trên cơ thể người
Bảo tàng Meguro, Tokyo, Nhật Bản trưng bày hơn 300 mẫu vật, bao gồm các loại giun đũa, giun móc, sán, đỉa…
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.