• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Rơi nước mắt với ước mơ thuở tân binh của BTS: Muốn có một concert nhưng sợ chẳng ai tham gia

Âm nhạc

Những ngày gần đây, BTS liên tục thu hút được sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tới tham dự lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh - Grammy. Tuy nhiên khi nhìn lại tháng ngày đã đi bên nhau, chỉ có fan mới hiểu hành trình chạm tới đỉnh cao danh vọng của BTS gian truân, cay đắng mà vinh quang đến nhường nào.

gettyimages 1097661708

Ra mắt năm 2013, tự hỏi BTS nắm trong tay những gì ở thời điểm ấy? Một công ty chủ quản kém tiếng đang trên đà phá sản, một nhóm nhạc "đàn chị" nhiều bê bối hay một món nợ khổng lồ? Thứ đáng giá nhất mà 7 chàng trai trẻ nắm giữ lúc đó chỉ có ước mơ, fan và tinh thần đồng đội.

537cb7092e5375391fcf43ac18cec35ec5359833 hq

Tháng 6/2014, BTS kỉ niệm tròn một năm ra mắt. Ngồi bên nhau, họ bàn tán về ước nguyện trong tương lai của mỗi người. Jungkook ước rằng nhóm sẽ nhận được cúp trên show âm nhạc. JHope thì cũng bày tỏ: "Ước nguyện của mình... hãy cùng nhau tổ chức concert nhé. Concert của riêng chúng ta thôi."

1eca3bceb8584

Trưởng nhóm RM vừa cười vừa trả lời: "Concert với không một khán giả nào. Chỉ có chúng ta thôi á?" Câu nói đùa nhưng đủ khiến người ta cay sống mũi. Phải chăng ngày ấy, concert đối với các thành viên vẫn là thứ gì đó xa xỉ lắm.

Thế nhưng vào tháng 10 cùng năm, BTS đã tổ chức thành công concert đầu tiên của họ mang tên The Red Bullet.

img 20161213 122139

Tới tháng 5/2015, nhóm nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp trên sân khấu Music Bank với ca khúc I Need U.

Chiếc cúp tiếp thêm sức mạnh cho BTS, giúp họ tin rằng ước mơ có thể thành sự thật nếu ta cố gắng nỗ lực.

Ngày 13/6/2015, BTS kỉ niệm 2 năm ra mắt. Vẫn là khung hình quen thuộc nhưng các chàng trai đã có thêm tự tin để mơ ước những điều to lớn hơn.

Ngay khi nghe JHope nói: "Hãy ước lớn hơn nào. Tiến tới Daesang thôi" RM đã thở dài, V thì bất ngờ. Sau đó, JHope liền đùa: "Có lẽ đường đến Babsang (bàn ăn) nhanh hơn nhỉ?"

3

Suga cũng chữa cháy: "Hình như JHope hơi căng thẳng hôm nay."

Dù tỏ thái độ khiêm tốn nhưng ngạc nhiên là tại MAMA 2016, BTS đã nhận được Daesang đầu tiên. Cả nhóm khóc như mưa vì biết ơn người hâm mộ.

"Sân khấu đầu tiên của mình là ở trường trung học, chỉ có 2 khán giả mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, mình đã được biểu diễn trước rất nhiều ARMY. Điều đầu tiên mình muốn bày tỏ chính là sự biết ơn đến các bạn." - Suga nghẹn lời trong concert của nhóm.

2016 2

Suga cúi lạy người hâm mộ và khóc nức nở.

Điểm lại những dấu mốc trên mới thấy mỗi khi BTS bày tỏ mong muốn gì, nhóm sẽ đặt mục tiêu và biến nó thành sự thật. Giống như câu nói từng hằn sâu trong tâm trí mỗi ARMY: "Chỉ cần chúng ta bên nhau, thì ngay cả sa mạc cũng hóa thành đại dương".

Từ bàn ăn đơn sơ ở căn phòng kí tục chật hẹp năm ấy tới bữa tiệc sang trọng sau lễ trao giải Grammy chỉ cách nhau một tấm lòng dám mơ ước.

e6e60c3e a666 4d1f b80d 9ebc3983b632

2013.

749829e8 0d74 41df 832d 46d3c03f8502

6 năm sau.

dishonestnimbleandalusianhorse size restricted

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.