• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

'Bảng thú tội' muôn hình vạn trạng của lũ gà mà bạn không thể nào tưởng tượng nổi

Dễ thương

Hầu hết gà đều thân thiện và khá thông minh, ví dụ chúng có thể nhận biết và phân biệt hơn 100 khuôn mặt của cả động vật và người. Nhưng trong số đó, một số con gà lại có tính nết xấu xí như không thích đẻ trứng hay thậm chí còn lừa đảo người khác.

Chúng tấn công trẻ em, chó mèo hay làm ồn khắp nơi. Để dạy cho chúng một bài học nhớ đời, chủ nhân của bọn gà đã bêu chúng trên mạng xã hội cùng với bảng ghi tội trạng rất hài hước.

1

"Chủ nhân của tui gọi tui là "sếp" và "hung hăng". Nếu tui là một con gà trống, mọi người sẽ nói tui có "kỹ năng lãnh đạo"". Một chị đại gà mái mắc lỗi phá làng phá xóm.

2

"Tui thường trốn trong bụi cây hay hộp rỗng để đợi con mèo đi ngang, tui sẽ nhào ra và hù cho nó sợ chơi". Hơn cả "boss mèo" thì chỉ có thể là "boss gà".

3

"Hôm qua, cưng đi chơi về muộn. Để anh hát cho cưng nghe bài ca báo thức trước khi mặt trời mọc". Đừng đùa với gà nếu bạn không muốn thức dậy vào 5 giờ sáng.

4

"Tôi biến mất 2 tuần và quay về với 11 đứa con (bây giờ thì tôi phải kiểm soát sinh đẻ rồi)."

5

"Tui đã lẻn vào trong nhà và ị lên sàn" - gà khai nhận. "Còn em thì đã dọn sạch nó và nghĩ nó ngon làm sao" - chó bày tỏ.

6

"Tao khủng bố những đứa nhóc cho vui".

7

"Những thứ trang trí lễ hội chết tiệt".

8

"Chị chủ của tui phải mua trứng ở cửa hàng vì tui quá lười đẻ".

9

"Chuỵ đẻ trứng ở khắp nơi. Giờ thì đi tìm chúng đi, hooman!".

10

"Tôi đã nuốt trọn cả con ếch thú cưng của bọn trẻ".

11

"Tui thường la hét vào mặt người khác cho đến khi họ ôm tôi... đặc biệt là vào buổi tối. Ký tên Piper".

12

"Tui thì giả bệnh, vì vậy mà tui được đến trạm thú y để ăn giun".

13

"Tui đã giựt khuyên mũi của mẹ và ăn nó ngon lành".

14

"Tui cũng khủng bố và dồn tụi nhóc 7 tuổi vào góc tường để cướp chuối của bọn nó".

15

"Tôi nhảy bổ vào ngực con mèo và mổ mông của nó".

16

"Tôi không thích ngủ trong chuồng vào buổi tối. Thay vào đó, tôi nhảy lên một cái cây cao 2,5 mét cách xa chuồng để ngủ trên đó".

17

"Tui là một chú gà hoàn hảo" - Gà số 1 tự hào. "Còn tui chỉ hay nhảy lên bàn ăn của người khi họ đang ăn tối thôi" - Gà số 2 chia sẻ. "Tui thì luôn đua đòi gáy theo những con gà bự hơn" - Gà số 3 buồn bã nói.

18

"Tôi chỉ đi bộ ngang qua lớp xi măng mới tráng thôi mà".

19

"Chuỵ có tổng cộng 10 đứa con nhưng chẳng biết cha bọn trẻ là ai".

20

Một nàng gà quá sức ồn ào đến nỗi bị đeo bảng tội trạng.

22

"Tôi đã không tự chủ được bản thân và ăn chính mình trong sự sững dờ. Khi những chủ nhân tốt bụng đưa tôi vào nhà để giữ ấm, tôi đã nôn hết tất cả trên sàn bếp của họ :D".

23

"Tụi chuỵ sẽ không đẻ trứng đến khi con người mua cho tụi chuỵ đậu phộng".

24

"Em đã để một con cáo đi vào sân nhà mà không cảnh báo cho ai biết". Chắc ẻm tưởng nhầm đó là mèo cũng nên.

25

"Hôm nay tui đã dắt toàn bộ đàn gà đi sang nhà của ông hàng xóm. Bây giờ thì chị gà mái Jasmine vẫn còn mắc kẹt bên kia hàng rào nhà của ổng". Tội nghiệp chị gá mái.

26

"Ta sẽ ị lên tất cả những gì mà các ngươi yêu thích".

27

"Đuôi của Milly sẽ không bao giờ mọc lại vì tui cứ liên tục tuốt mông của cổ".

28

"Mình thích ngồi ở cửa sau và la hét đến khi mẹ dậy và cho mình đồ ăn thì thôi. Sáng nào cũng vậy luôn nhé. Ps: Mình có hơi quá cân vì thói quen xấu xí này của mình."

29

"Tui lỡ ị lên mặt của người khác".

30

"Khi tôi bị con người chú ý, dù không biết sẽ được ôm ấp hay tấn công, tôi cứ nhảy múa trước đã".

Bạn đừng nghĩ rằng gà chỉ là loài ăn thóc, ị lung lung và luôn la hét um sùm. Chúng cũng có rất nhiều trò phá hoại khiến chủ nhân và cả chó mèo trong nhà đều đau đầu.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.