Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, trong mắt người ấy chúng ta vẫn còn lung linh và huyền diệu, dĩ nhiên người ấy trong mắt ta cũng thế. Vậy sẽ như thế nào khi bạn đã yêu đủ lâu và hiểu hết tất tần tật mọi thói quen xấu của người kia? Tình yêu liệu có vơi bớt hay ngược lại, nó khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn.
Khi vẻ quyến rũ của người yêu bạn càng ngày càng trôi xa...
Bạn đã quá quen với kiểu dụ dỗ này của người yêu bạn.
Nhiều lúc bạn có thể tự mình làm tất cả mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của người yêu.
Yêu nhau là phải thưởng thức đồ ăn người kia làm, dù kinh khủng tới đâu đi nữa.
Luôn tự tin khoe cá tính trước mặt người yêu.
Tâm đầu ý hợp từ những chuyện nhỏ nhất.
Khi những thứ đẹp đẽ đều tập hợp trên gương mặt của anh ấy chứ không phải bạn.
Em phải chắc rằng mình luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt của anh.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.
Người kì quặc như em chỉ có anh mới dám yêu thôi.
Chỉ có anh ấy mới biết bạn có những thói quen xấu này thôi.
Thoải mái "thả bom" trước mặt người khác.
Luôn xuất hiện vào những thời khắc cấp bách nhất.
Sẵn sàng bỏ hết mọi sự dịu dàng để vật người yêu nếu như anh ấy quá nhây.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.