• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Khi ông nội 'đọ dáng' cùng mèo bự

Dễ thương

Vài dòng tâm sự cùng với chùm ảnh ông nội và em mèo đáng yêu này đang được lan truyền khắp cộng đồng mạng. Theo facebook của Bí Bo cho biết, 10 năm trước Bí Bo chỉ là một "chú mèo hoang sống tạm qua ngày bên đường ray xe lửa. Bắt chuột bắt gián ăn qua cơn đói. Nắng mưa chỉ biết nép hiên nhà người ta, vì chẳng ai cho em mái ấm chỉ vì em là mèo hoang". Nhưng từ ngày đón em về, người em quấn quýt nhất là ông nội - người quyền lực nhất nhà. Em không chỉ biết nịnh mà còn bắt chuột giỏi mà còn là "heo con nhỏ của các chị gái trong nhà."

Mời các bạn xem qua loạt ảnh đáng yêu của hai ông cháu và đọc những lời bình luận hài hước nhất nhé!

bibo 1

Vì thân hình khá nục nịch của Bí Bo mà nhiều người vào bình luận chọc ghẹo. Người dùng tên Anh Duy comment: "Mất nửa ngày để nó vần cái bụng nằm nghiêng sang bên kia"

bibo 2

Trinh Trinh: "Nằm vầy cấn bụng mệt quá nội ơi ????" Lại tiếp tục bị các bạn trêu chọc sự mập của mình, nhưng Bí Bo có quan tâm đâu, ngủ trước cái đã!

bibo 4

Lần này các bạn tạm tha cho Bí Bo mà quay sang chọc ghẹo ông nội. Yến Lỳ bình luận: "Ti ông xệ quá haha"

bibo 5

Có bạn lại nhắc con mèo xê đít ra đi để ông nội ngồi với.

bibo 6

Phương Linh: "Úi mình nó nằm nửa giường. Cái thứ mất nết". Nhiều bạn "mắng yêu" tại sao Bí Bo lại chiếm hết giường của ông rồi.

bibo 7

Người thì ganh tị với Bí Bo vì nó được ông mua cho con gấu bông to đùng. Còn bạn Huyen Candy lại viết: "Con mù chữ ông ơi????", thảo nào chú mèo nằm ngủ chả buồn quan tâm đến thời sự.

bibo 8

Ông lau tai cho Bí Bo. Nhìn hai ông cháu thật đáng yêu, nhỉ!

bibo 9a

Ba Chấm: "Rồi đâu là đầu đâu là đít nó thế", đây là con mèo hình vuông sao???

bibo 10

Từ khi có mèo, ông đỡ phải dùng gối gác chân.

bibo 11

Ông đeo kính bắt chấy cho hoàng thượng.

bibo 12

Đây là con mèo ư? Chả trách chị em trong nhà xem em như heo con là phải Bí Bo ạ.

bibo 13

Phạm Thế Thành: "Mèo said: "ông giỏi ông lăn qua trái coi!!! Tui ko té tui làm con ông!!!""

bibo 14

Bakku Shan bình luận khi mèo chiếm giường ông: "Cuộc đời ông là một đường thẳng, chỉ vì gặp mèo mà rẽ ngang ???"

bibo 15

Sao ông bóp đít tui???

bibo 16

Mèo hình vuông là có thật các bạn ạ!

bibo 17

Nhiều bạn kêu hoàng thượng Bí Bo hãy móc ví ông đi, lấy tiền mua cá ăn

bibo 18

Sao mày lại đưa đít vào mặt ông như thế hả Bí Bo???

Nguyên văn lời tâm sự của chủ Bí Bo:

"Rất nhiều gia đình khó trong việc nuôi thú vật trong nhà. Nhất là mèo,và đặc biệt mèo hoang vào nhà càng cấm kị,vì sợ xui. Nhưng tôi cảm thấy may mắn và may mắn hơn là đối với Bí Bo. Vốn dĩ em là chú mèo hoang sống tạm qua ngày bên đường ray xe lửa. Bắt chuột bắt gián ăn qua cơn đói. Nắng mưa chỉ biết nép hiên nhà người ta, vì chẳng ai cho em mái ấm chỉ vì em là mèo hoang.
Nhưng có lẽ em đủ duyên lành và có duyên với cả nhà,ngày đón em về em đã biết nịnh người quyền lực nhất nhà là ông bà nội. Để giờ 10 năm qua,chưa ai có thể thay thế em được trong lòng cả nhà. Em giờ chẳng những là Messi bắt chuột của nội. Còn là heo con nhỏ của các chị gái trong nhà.
Vẫn mãi thế nhé Bo! làm niềm vui lẽ sống của nội hoài nhé Bo!
Yêu Bo nhiều"

Đúng là bé mèo Bí Bo này thật may mắn vì nhiều gia đình có người lớn ngại nuôi động vật, đặc biệt là mèo, vì chúng hay gây ồn ào và rụng lông. Chúc cho mèo Bí Bo luôn được mọi người yêu thương, đặc biệt là chăm tập thể dục hơn nhé, thành hình vuông mất rồi.

Theo: Bí Bo/ksc
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.