Miles Herbert là một nhiếp ảnh gia người Anh. Anh là người đứng đằng sau các Captivelight, một bộ sưu tập ảnh dành cho những người có quan tâm tới “chim săn mồi, bò sát, ếch và các loài gặm nhấm khác.”
Trong một cuộc phỏng vấn với Bored Panda, Miles cho biết: "Những bức ảnh về chú chuột này được chụp ở trong nhà. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho những nhiếp ảnh gia đang tìm kiếm các bức ảnh về động vật có chất lượng cao, và sử dụng studio trong nhà có nghĩa là chúng tôi không bị phụ thuộc vào thời tiết. Tôi cũng có thể chụp ở ngoài nếu thời tiết đẹp, đặc biệt là cho những con ếch.
Hơn một nửa chỗ động vật chúng tôi chụp là được nuôi ở trong nhà, nhưng với chuột thì sau khi chụp, chúng tôi sẽ thả chúng về môi trường tự nhiên. Chúng tôi thích dùng động vật nuôi trong nhà hơn là làm quấy rầy động vật hoang dã. Và thú nuôi thì thường dễ nghe lời hơn."
Theo Miles và các đồng nghiệp, các chú chuột này sẽ được nghỉ giữa giờ trong lúc chụp và chúng rất thích ăn phấn hoa. Khi chúng ăn, anh sẽ đi xung quanh và chụp những tấm cận cảnh. Nhờ vậy, khách hàng có những tấm ảnh đẹp mà chú chuột cũng được thoải mái.
Những bức ảnh dễ thương này được chụp một cách cầu kỳ, công phu và chắc chắn sẽ giúp cho các bạn mỉm cười, kể cả vào một ngày xấu trời thế này. Dưới đây là một số tác phẩm của anh:

Đa phần các bức ảnh đều được anh chụp ở trong nhà.

Sau khi chụp xong, anh sẽ thả chúng về môi trường tự nhiên.

Để chụp được những bức ảnh này, anh và cộng sự đã phải rất kỳ công.

Bởi anh còn phải sắp xếp để những chú chuột này giữ được thăng bằng và cố căn ánh sáng thật chuẩn.

Nhưng với Miles, được ngắm nhìn và chụp những chú chuột này là một niềm vui thú.

Anh nói khi nhìn chúng làm việc, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Do vậy, dù có chút khó khăn cũng xứng đáng.

Các bức ảnh đều được chụp tại Bournemouth.

Sau khi đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra thích thú và khen ngợi với các tác phẩm của anh.

Một người cho rằng các bức ảnh có bố cục đẹp và được phối màu đẹp mắt.

Người khác thì nói rằng nó khiến cho họ tan chảy và cho họ một lý do để mỉm cười.

Có người còn ví nó với câu chuyện cổ tích Thumbelina, trong đó nói về một cô công chúa nhỏ bằng ngón tay.

Tuy nhiên, cũng có một số người không thích vì cho rằng đây là sự sắp đặt lộ liễu.

Thế nhưng đó chỉ là số rất ít so với các phản hồi tích cực.

Bởi đa phần đều rất thích bộ ảnh và vài người còn có ý định nhận nuôi một em chuột như thế này.

Trông có giống nàng tiên không cơ chứ?

Dễ thương không kém gì mấy em hamster đâu nha.

Giật mình chưa!

Hi vọng sắp tới ta sẽ thấy thêm nhiều tác phẩm từ nhiếp ảnh gia tài ba này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.