Người lạ bé nhỏ, dễ thương ở Target
Có một em bé đã nhìn chằm chằm tôi ở Target. Thấy vậy, tôi liền vẫy tay để tương tác với bé và em cũng vẫy tay với tôi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao mẹ của em bé đó lại nhìn tôi như thể đang chứng kiến chuyện gì lạ lùng lắm vậy.
Tôi đã xin lỗi cô ấy và bảo tôi chỉ muốn tương tác với bé một xíu thôi. Sau đó cô ấy rối rít cảm ơn tôi bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy con mình vẫy tay thân thiện với ai đó. Thế là cả hai chúng tôi đã hét lên vì phấn khích ngay trong Target luôn.
Người lạ say rượu
Tôi lái taxi chở một ông sâu rượu về nhà. Trong suốt 15 phút, ông ấy cứ liên tục huyên thuyên về việc mình đang vô cùng phấn khích vì sắp được gặp vợ, làm tôi bỗng thấy tim mình ấm áp lạ.
Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn... lưng
Bạn gái nói muốn được tôi cõng và chụp một tấm hình trên bãi biển vào buổi hoàng hôn. Một cụ ông lái xe đạp đi ngang qua thấy vậy và bảo cũng muốn có một pô ảnh giống như bạn gái tôi luôn.
Ông bố lầy lội
Một người đàn ông đã chơi trò máy bay cùng con gái ở bãi biển. Bố của tôi thấy vậy và bảo với người kia là ông cũng muốn tham gia.
Người lạ có muốn xem phim cùng tôi?
Một người đàn ông ngồi cạnh tôi trên tàu đang xem The Office. Mặc dù tôi không hiểu gì vì không có phụ đề, nhưng cũng nghía qua xem ké với anh ấy cho đỡ buồn. Anh chàng ấy để ý là tôi đang xem ké phim cho nên anh đã âm thầm bật phụ đề cho tôi. Ôi! Tôi sẽ chết vì chàng trai lịch thiệp này mất thôi.
Gặp bạn mới trong nhà vệ sinh
Lúc tôi ở trong nhà vệ sinh, một bà cụ đã nhìn tôi và bảo: "Bà nhớ khi xưa vô cùng, lúc mà bà cùng với bạn bè cùng nhau lên đồ và đi dạo chơi như các cháu bây giờ". Thế là tôi bảo với bà sao lại phải nhớ, chẳng phải bây giờ chúng ta đang cùng nhau đi chơi rất vui đó sao. Thế là bà gia nhập nhóm với tụi tôi luôn.
Người chồng tuyệt vời
Đây chính là lý do mà tôi vô cùng yêu công việc này. Jean và Brian là hai khách hàng lớn tuổi trung thành với cửa hàng của chúng tôi. Cụ ông Brian luôn tham gia lớp học trang điểm tại đây để làm đẹp cho vợ ông ấy là Jean, bởi bà bị mù mắt và không thể nhìn thấy gì. Họ đúng là cặp vợ chồng hạnh phúc.
Nhóm trộm hài hước
Mấy người này đã trộm điện thoại của tôi trong nhà vệ sinh. Họ kịp chụp một pô ảnh kỷ niệm và tôi đã giữ khoảnh khắc hạnh phúc này trong điện thoại.
Lời xin lỗi chân thành
Xin chào, tôi là Charleston Chew. Tôi xin lỗi đã gào rú quá nhiều.
Tôi bây giờ đang là một người già lọm khọm với đôi mắt bị đục thủy tinh thể. Tôi có thói quen gào rú vì sợ bởi có nhiều lúc tôi không thể nhận thức được mình đang ở đâu cũng như không thể tìm thấy mẹ của tôi.
Tôi xin được thông báo hiện tại tôi đã quen với nơi ở mới cũng như sắp lập gia đình rồi.
Cảm ơn vì đã chịu đựng tôi. Tôi thật sự không có ý gây khó chịu đâu.
Mỗi khi tôi không gào rú, tôi thường ngồi yên một chỗ vô cùng ngoan ngoãn đấy nhé.
Ông bố tự hào
Tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở Starbucks, cầm một tập giấy như được in tại Office Depot. Ông ấy trông vô cùng tự hào khi khoe với cặp đôi ngồi cạnh rằng: "Con gái của tôi vừa mới tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành Bảo tồn Lịch sử đấy". Ông bố ấy quả là dễ thương hết biết.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.