• Về đầu trang
[+ +]
[+ +]

Những phản ứng cực kì đáng yêu của các boss khiến ai cũng phải bật cười

Dễ thương

Chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt (vì cười) chưa nào...

Vợ tôi đưa hoàng thượng đi bắt ''bong bóng'' về và đây là cái mặt ngài sau đó. Cổ nói rằng ngài vẫn đang ở trong tình trạng "mê ma phê pha" sau vụ phẫu thuật "bắt bóng bay".

Cái răng cái tóc là... À mà thôi...

Thôi mà Hooman, cho trẫm lái đi mà...

Trông như thế vừa có một quả bom nổ trước mặt ngài vậy.

Nè sen! Cháo lưỡi không...

Tránh xa ta ra. Không lẽ nhà ngươi đang định hạ sát trẫm hả???

Đây là vẻ mặt của hoàng thượng nhà tôi khi tôi bắt đầu mở vòi nước bồn tắm...

Cứ coi cho đã đi hỡi cái giống loài thượng đẳng đang đứng ở dưới mông trẫm kia!!

Hoàng thượng nhà tôi đã ngắm con nhện trên trần nhà suốt mười lăm phút tới giờ... Tôi không biết là tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình để đá đít cái thứ khủng khiếp đang bám trên trần kia đi hay không nữa?

Giây phút bạn nhận ra là con sen đang định đưa mình đến chỗ bác sĩ thú y...

Một lần nữa, vẻ mặt "con sen đang định hạ sát tao đây này" chưa bao giờ là lỗi thời!!

Khi bạn bỏ boss ngoài nhà một mình...

Đây là hoàng thượng nhà tôi. Và đúng! Đây không phải là một cái poster phim nào đó đâu...

Chuột lang nước: bạn của mọi nhà. Từ những vị "hoàn thựng" khó tính...

Cho đến những tên chó khờ khạo...

Thậm chí là đến cả cá sấu nữa nha mấy đứa!!

Thương tình lắm thì trẫm mới hạ cố đặt bộ hạ lên cái của nợ này thôi đấy nhé... Xùy!!

Đây là hoàng thượng nhà tôi bây giờ và ngài vẫn tưởng rằng mình còn bé nhỏ lắm ấy...

Thôi thì hình dìm nhiều rồi! Tìm cái ảnh đáng yêu rồi kết thúc bài viết này thôi nào!!

Theo: Thu thập lượm lặt trên Brightside và Reddit
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.