James Bond luôn là nhân vật điệp viên vĩ đại nhất thế giới nhưng có vẻ như ông vẫn chưa tìm được đệ tử nào xứng đáng. Tuy nhiên nếu có nghĩ đến việc thu nhận đệ tử thì chắc chắn những em boss ranh ma dưới đây sẽ được tuyển ngay lập tức.
Khi trời cho bạn bộ lông đen mượt, hãy tận dụng nó để trộm thức ăn vào ban đêm, điệp viên mèo mun chia sẻ!
Đôi khi không cần dùng đến đôi mắt, chiếc mũi nhạy bén cũng giúp các bạn tìm được nơi có thức ăn ngon.
Cần thuê một điệp viên thâm nhập và trộm tài liệu mật từ kẻ thù của bạn? Hãy thuê con mèo này!
Phùuuu... Suýt nữa thì không còn mạng về gặp người yêu!!
Một trong những kỹ năng cần có của một điệp viên, chính là ẩn nấp một cách khôn ngoan và yên lặng.
Bây giờ thì đoán xem, bậc thầy tàng hình đang ở đâu nào?
Một điệp viên giỏi là phải biết nguỵ trang cẩn thận kể cả khi đang ngủ.
Thích nghi với mọi hoàn cảnh sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm gián điệp hơn.
James Bond chắc chắn sẽ vô cùng tự hào với 2 đệ tử cún khôn khéo này.
Không ai có thể tìm thấy tui ở đây hết!
Ẩn thân chi thuật, hơi thở nhẹ như lá vàng bay...
Hãy nguỵ trang bằng cách sử dụng ưu điểm của chính mình.
Chẳng có gì ở đây cả, tất cả đều là thú nhồi bông thôi!
Hãy đến những nơi cao ráo để quan sát tình hình tốt hơn.
Ánh mắt này, đúng là thuộc về một tên gián điệp chuyên nghệp rồi!
Tôi nghĩ con mèo của mình chỉ mới đi học làm điệp viên được một hôm thôi...
Đây chỉ là một cái rèm cửa bình thường thôi mà!
Đến cả chủ nhân cũng không ít lần hốt hoảng khi thấy mèo cưng của mình nguỵ trang tài tình đến mức này.
Một bậc thầy nguỵ trang phải luôn thành công và hiểu rõ thủ thuật của chính mình.
Mọi thứ phải được sắp xếp một cách hoàn hảo!
Nếu thú cưng của bạn cũng có thể nguỵ trang tài tình thế này, hãy giới thiệu chúng với James Bond, biết đâu, chúng sẽ được huyền thoại điệp viên thu nhận và trở thành trợ lý đắc lực.
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.