• Về đầu trang
An Hy
An Hy

'Quàng thượng' trong mơ của mọi 'con sen': Đẹp xinh mà không chảnh chọe tí nào

Dễ thương

Hãy gửi lời chào tới Tihon, một chàng mèo Maine Coon đích thực, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội “tấn công” những hooman ngoan ngoãn của cậu ta! Kể cả với bộ lông trắng dài, mượt mà, đầy quý tộc và đôi mắt đặc biệt, một bên xanh lơ còn một bên hạt dẻ đáng yêu, Tihon chẳng hề kiêu ngạo tí nào đâu.

a

Cậu chàng rất thích ôm, ôm, ôm và ôm! Cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được hooman âu yếm.

6

"Bằng chứng nè, nhìn đi các sen, ta dễ thương lắm"

Mẹ của Tihon chia sẻ: “Nhóc ta cứ ngồi lên tay tôi suốt buổi thôi. Nhóc không hề thích một mình tí nào và luôn theo sau tôi ở bất cứ nơi đâu, kể cả là phòng tắm.”

2

“Nhóc rất trầm lắng. Trong tiếng nga, 'Tihon' cũng có nghĩa là im lặng, nên cu cậu nghiễm nhiên có luôn cái tên đó. Nhóc ấy kêu rù rù một cách yên tĩnh và đáng yêu. Nhiệm vụ của nhóc là luôn phải ở gần bên tôi vậy đó.”

4

"Hun miếng đi mẹ ơi"

Hằng ngày, Tihon luôn ngồi đợi cạnh cửa để chào đón những con người đáng mến của mình trở về nhà. Khi bọn họ về đến, cậu chàng sẽ ngay lập tức nhảy cẫng lên chiếc laptop với dáng nhìn kiều diễm, ánh mắt mong chờ.

13

"Chờ xíu nào, hmmm, vẫn chưa đủ hooman về.."

Bình thường, nếu thấy điện hạ hành động như thế, bất cứ con sen nào cũng lật đật chạy đi lấy thức ăn cho mèo. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là, Tihon không hề mong chờ thức ăn, Tihon chỉ đang mong chờ những cái ôm ấm áp mà thôi. Cậu chàng đang mong hooman đến và âu yếm mình.

17

Lỡ dại nhảy lên nhanh quá mà không kịp để ý bát cherry. Nhưng không sao đâu, Tihon vẫn cho hooman ôm đó!

Thêm một điểm đáng yêu nữa, mặc dù là chú mèo to lớn, quyền lực nhất ngôi nhà nhưng cậu chàng không bao giờ tranh chấp với những con mèo khác. Cậu ngó lơ trò chơi ngôi vị, nhường cung đấu lại cho các "miêu phi", bỏ mặc sân si, bình lặng với đời.

16

"Tránh ra đi, cái gối này là của ta" "Bên cạnh còn gối mà?!"

Dường như điều duy nhất Tihon quan tâm là ôm và được ôm mà thôi.

7

Có lẽ vì vậy mà tranh gì thì tranh, chứ tranh được âu yếm, được ôm với cậu chàng là không được.

10

"Xéo xuống coi, trên đây để lát nữa hooman còn đến bên ta"

1

"Mới cầm điện thoại lên tí cũng không xong"

20

"Đang làm việc mà quỷ" "Kệ đi, được ta sủng ái phải biết điều chứ"

12

Đâu phải điện hạ nào cũng dễ tính như Tihon, cho hooman lấy làm gối ôm thế kia mà. Đến điện hạ bên cạnh cũng không thể tin nổi điều đó luôn.

15

Cho hun nữa nè

8

Cho chụp ảnh cùng để selfie tăng like

9

Cơ mà chụp ảnh vẫn phải thật thần thái

18

Được Tihon nhắc đi ngủ: "Ngủ đi không có chụp choẹt gì nữa"

19

"Cả buổi sáng còn nằm trên giường lấy selfie chưa đủ hả"

14

Tương truyền, nếu được điện hạ cụng đầu như vậy, phúc đức cả đời của sen đã tiêu tan gần hết rồi.

11

Mặc dù đôi khi thân thiện, dễ tính quá âu cũng là cái tội với điện hạ...

tihon

Thôi hết rồi, tạm biết mấy hooman nha

Theo: purrworld.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.