• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Vẽ tranh trên những túi trà đã qua sử dụng, tại sao không?

Dễ thương

Nữ nghệ sĩ và thiết kế đồ họa người Mĩ gốc Philippines - Ruby Silvious có niềm đam mê bất tận đối với việc tái chế đồ cũ, phế thải. Qua tác phẩm của mình, cô muốn truyền tải thông điệp: Những thứ mà chúng ta coi như là rác thải vẫn có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà vẫn không gây hại tới môi trường.

Vốn là một người thích trà và uống đến 3 tách một ngày, ý tưởng vẽ tranh trên túi trà của Ruby bắt đầu từ năm 2015, khi cô bị thu hút bởi hình dáng của những túi trà cũ. Từ đó, nữ nghệ sĩ đã đã đặt kế hoạch mỗi ngày phải vẽ một túi trà tùy theo cảm xúc trong ngày. Kế hoạch của cô bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015 và nó kéo dài suốt một năm.

13408843 1082365631830641 2

Những nghệ sĩ kabuki.

13277781 1707469446158507 3

Một cô thiếu nữ đang bưng trà.

13385600 1093970094003540 1

Cây bonsai Nhật Bản.

13437396 1159538644112000 6

Ngôi đền Kiyomizu.

Ruby ban đầu vẽ trên những túi trà đã qua sử dụng của mình, sau đó, gia đình và bạn bè đã tặng thêm cho cô. Tác phẩm của cô được đăng hàng ngày trên Instagram, với hy vọng truyền cảm hứng và thay đổi cách nhìn của mọi người về nghệ thuật. Ngày qua ngày, người hâm mộ Ruby ngày càng tăng, vượt quá mong đợi ban đầu. Một số người hâm mộ còn gửi cho nữ nghệ sĩ những thành quả được lấy cảm hứng từ những tác phẩm của cô.

Vào tháng Sáu năm 2016, Ruby đã dành một tháng ở Studio Kara, Itoshima, Nhật Bản để tổ chức chương trình giúp đỡ các nghệ sĩ địa phương và quốc tế trên lãnh thổ Nhật Bản. Chuyến đi này không chỉ giúp cô gặp được thêm nhiều người mới mà còn đem đến cho cô những ý tưởng đầy sáng tạo. Vào những ngày cuối ở đất nước mặt trời mọc, tác phẩm của Ruby đã được đem trưng bày ở một triển lãm đặc biệt vào mùa hè năm 2016 mang tên "Làm mới những giá trị truyền thống: 26 ngày với trà Nhật". Tác phẩm ấn tượng nhất là một bộ kimono làm từ túi trà.

Ruby Silvious sử dụng mực, màu bột, màu nước và keo để vẽ lên túi trà. Túi được dùng có kích thước nhỏ và có độ thẩm thấu tốt để không làm ảnh hưởng tới bức tranh. Nhiều khi, cô không để nguyên hình dạng của túi trà mà cắt hay xé nó ra để tạo thành một tác phẩm hoàn toàn khác.

19379815 183269108873217 46 696x695

Một tác phẩm đang được hoàn thiện.

13269456 863057167132110 10

Những món ăn trong bữa ăn của người Nhật.

13395147 238269459893728 13

Rượu sake.

13408860 1797979940431766 8

Con hạc.

13525562 1622464341402515 2

Núi Phú Sĩ.

Đối với Ruby, vẽ trên túi trà không chỉ là giúp cô giảm stress mà còn là cách để  cô tái hiện lại những câu chuyện, cuộc sống xung quanh và gửi gắm đến mọi người thông điệp: Những tác phẩm nghệ thuật có thể đến từ bất cứ đâu, kể cả từ những thứ tầm thường nhất.

Theo: Japanization
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.