Với nhiều người, có con là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Không ít trong số họ còn tự vẽ ra viễn cảnh "ngôi nhà và những đứa trẻ" từ rất sớm bởi họ yêu sự ồn ào, náo nhiệt và luồng năng lượng luôn tràn đầy mà chúng mang lại.
Nhưng ở chiều ngược lại, có những người lại không thích trẻ con cho lắm. Với họ, việc có con sẽ khiến cuộc sống của họ hoàn toàn bị đảo lộn, từ những chuyện nhỏ nhặt như cho ăn, dỗ khóc hay cả chi phí nuôi nấng. Thú vị hơn, số lượng hội viên "Câu lạc bộ không ưa trẻ con" đang ngày càng gia tăng và họ còn tự có cho mình một tuyển tập các trò đùa cực độc, cộp mác "Anti trẻ con". Nếu là người đã, đang và có lẽ sẽ gia nhập cộng đồng trên, các hình ảnh dưới đây rõ ràng là trò đùa dành cho bạn đó.
1. Nếu con cái là một khoản đầu tư, tôi sẽ không ngại... đầu tư vào cái khác
2. Sự căm ghét không sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác
3. Nhiều người có con giờ chắc nhớ những ngày thế này lắm
4. "Ú òa", trò chơi yêu thích của những đứa trẻ, nhưng có vẻ người lớn không cùng chung suy nghĩ như vậy
5. Khuôn mặt bối rối của nhiều người khi bị bắt phải ẵm trẻ con
6. Biết đâu, tiếng khóc trong nhà hàng xóm của bạn không phải là từ trẻ con thì sao?
7. Khuôn mặt bối rối *O* của hội không biết chăm trẻ con
8. Đừng đùa, nuôi thú cưng như con đang là mốt đó
9. Bố mẹ à, đôi khi mong ước của hai người và con là hai đường thẳng song song với không giao điểm nào
10. Điều gì khiến người như tôi thay đổi quan điểm về bọn tiểu quỷ 180 độ vậy?
11. Rõ ràng chi phí nuôi một đứa trẻ và xây vách ngăn chống ồn đắt hơn một cái "bịch cam sành" mà
12. "Một vợ, một chồng, hai sổ tiết kiệm đầy hự tiền" - hình mẫu gia đình lí tưởng của tương lai
Theo: Awkward
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.