Bạn đã bao giờ thử vẽ con mèo của mình chưa? Rồi bạn sẽ nhận ra vẽ boss không dễ dàng như bạn nghĩ. Kể cả bạn là người rất thích hội hoạ thì việc vẽ ra thần thái của "hoàng thượng" không hề đơn giản đâu nhé. Bằng chứng là các hoạ sĩ thời Trung cổ rất giỏi vẽ các bức tranh về tôn giáo, chân dung Hoàng Gia, nhưng vẽ mèo thì lại là một thách thức rất lớn.
Mèo trong các bức tranh vẽ dưới đây trông rất kì cục, đặc biệt là khuôn mặt và hình dáng. Có con mặt rất buồn, có con nhìn lại rất giống chó hay chuột. Vì vậy, chẳng dễ dàng gì mà vẽ ra được thần thái "thống trị Trái Đất" của loài mèo đâu.

Cá không lấy mà đi lấy cái gì thế kia...

Mặt buồn không còn thiết sống nữa

Mèo mặt người à?

Ngày xưa vẽ mèo trông chẳng khác gì con chuột

Một kiếp rong ca

Mèo nào cũng có vẻ mặt khó đỡ

Đôi mắt phê pha vừa hút cỏ mèo xong

Với vẻ mặt này, mèo thời Trung cổ khác với hiện tại nhiều quá đấy

"Meow...meow.."

Mèo đi bơi??

Ôi 2 con gì đây??

Một con mèo có khuôn mặt con người khác

Trông khác gì con chồn không?

Bọn nó cũng "thống trị thế giới" từ thời Trung cổ rồi nhé

Đôi mắt hút hồn và vương miệng quý phái

Đây là 2 con chó mà..

Cuộc sống thường ngày của bọn mèo

"Sao nó lại cưỡi lên tao thế này??"

Nhìn sao cũng thấy giống chó Chihuahua

Mèo Cheshire trong "Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên" phiên bản Trung cổ

Con heo chứ mèo gì

Mèo được nuôi dạy bởi khỉ???

Mèo Trung cổ có thể cưỡi ngựa

Mèo ốc sên

Kể cả người hay mèo đều creepy như nhau

Mèo thì giống chó, còn chuột thì có 4 chân dài miên man

Anh em nhà...chuột

Đầu sư tử, thân hình mèo

Ngày xưa mèo đã biết hút cần...à nhầm, cỏ mèo nha

Những chú mèo cổ dài hoang dã

Trong hình này, đâu là con mèo thế??

"Hoàng thượng" ngày xưa rất say mê âm nhạc

Phiên bản mèo ốc sên kinh dị khác

Mèo hai chân và ăn giun?? Trả tui về hành tinh của tui đi..

Hơi phức tạp nhưng đây có thể là một con mèo, với cái đầu con người, và chiếc đuôi mọc cây

Mèo đến từ hành tinh khác à

"Đi chơi thôi em"

3 anh em đi bắt chuột, trong đó 1 thằng đang cố gắng liếm mông mình

Bạn nghĩ vẽ mèo dễ à? Sai rồi nha

Một tên thủ lĩnh mèo đang bày mưu xâm chiếm trái đất

Tổ tiên bọn mèo còn cuộc tròn được như này với chiếc cổ dài đáng sợ

Đã từng có một thời gian, chuột mới chính là chủ nhân thật sự của loài mèo

Người Trung cổ tin rằng mèo rất yêu âm nhạc, trong hình là một con mèo đứng bằng 2 chân và đang đánh trống

"Ôi tao đau đầu quá, sao lại vẽ tao thế này"
Xem xong Lost Bird quên mất hình dáng thật sự của "hoàng thượng" như thế nào luôn rồi...

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.