• Về đầu trang
MMim
MMim

Cần lắm một lời giải thích cho những bức ảnh khó hiểu này

Hài hước

Agatha Christie đã từng nói rằng mỗi người nên tự mắc sai lầm một lần trong đời. Và dù ai rồi cũng mắc sai lầm, nhưng sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ kỹ lưỡng nước trước khi thực hiện mọi việc.

“Bạn trai tôi nói sẽ mang về cho tôi một ít vỏ sò từ kì nghỉ hè ở Florida của anh ấy, và tôi không biết phải nói thế nào cho anh ấy hiểu bên trong kia có một số là vỏ quả hồ trăn”

Tôi sẽ bỏ nhà ra đi!! Ủa mà cửa ra ở chỗ nào thế?

Uống nước không cần mở nắp là thế nào?

“Quàng thượng” đã cố uống nước một cách “sang” nhất nhưng có lẽ hơi khó

Chắc đây là vụ tai nạn máy bay duy nhất mà trực thăng không bao giờ rơi xuống đất

Liệu “boss” có hối hận về quyết định leo cây của mình không?

Trường hợp này rất đáng để xem xét

“Thông báo: mảnh sân gần đây không mở cửa vì nó đã đóng” – chúng ta nên cảm ơn người đã viết thông báo này

“Hình như tối nay chồng tui nướng bánh trong tủ lạnh?”

“Thế giới ngoài kia tươi đẹp biết bao mà con sen lại nỡ bỏ mình ta ở đây” – Boss nghĩ

Là con sen nào to gan lật ngược mặt boss?

Giữ chìa khóa cẩn thận là như thế nào?

“Ông chú này siêu quá” – cô bé nghĩ

“Đây là kĩ năng cắt bơ của bạn gái tôi”

Khi bạn cố tỏ ra mình thật khác biệt

Rồi ai cũng sẽ được “bay”

Đây là bánh quy Giáng sinh sao?

Cửa sổ thông gió của khách sạn này hình như hoạt động không được tốt lắm

Khi anh ấy muốn tự mình cắt tóc cho chính mình

Yeah! Thách bạn dám thử!

Khi bạn trai tặng quà nhân dịp Giáng sinh

Đây chính xác là một câu chuyện kinh dị

Theo: brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.