Ai trong chúng ta chả muốn một lần trong đời được thấy thần tượng cũng như được chụp ảnh và xin chữ kí của họ. Thế nhưng, nếu lỡ có thấy ai giống thần tượng thì cũng đừng vội mừng. Hãy nhớ xác nhận thật kỹ để không "dính" phải những trường hợp "dở khóc dở cười" như bên dưới nhé.
Hóa ra ngoài Rupert Grint vẫn còn có người giống Ed Sheeran đến vậy.
Fan chân chính mà không nhận ra đây là "hàng fake" hay sao?
Xin lỗi chị gái, không phải ai cũng nhầm lẫn tai hại như chị đâu.
Hugh Jackman không có gầy đến mức này đâu ông anh ơi!
Trông giống Drake thật đấy nhưng thật ra không phải đâu, những quý cô thơ ngây ạ.
Gia đình này đã nhầm lẫn anh chàng cao lớn kia với Dwight Howard. May mắn thay, họ được thần tượng đính chính lại thế này đây.
Sao cô gái này có thể nghĩ rằng đây là Tyler The Creator được kia chứ. Rõ ràng không giống chút nào.
Nhân viên của nhà hàng này đã nghĩ người đàn ông trên là Ryan Gosling. Sau sự kiện nhầm lẫn tai hại này, hẳn nhà hàng sẽ "muối mặt" mà đóng cửa luôn ấy chứ.
Thử thách: Tìm Taylor Swift trong bức ảnh trên.
Anh chàng này thật sự nghĩ người trong hình là Jonah Hill. Đặt hẳn hình ảnh đại diện thế kia cơ mà.
Ơ kìa, anh chàng này nhìn giống Bruno Mars chỗ nào thế?
Trời tối như đêm ba mươi thế này, thảo nào các cô nàng đã nhầm lẫn người đàn ông này với Morgan Freeman.
Bản sao của Robert Downey Jr. đã trở lại và lợi hại hơn nghìn lần.
Trước đây cũng từng có người đẹp Việt hân hoan vì được chụp hình với Iron Man, nhưng hóa ra là "hàng giả".
Làm sao có thể ghen tị khi ai cũng biết người trong ảnh thật sự không phải là Bill Murray kia chứ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.