Cô mèo Minnie rất thích đi theo chủ nhân đến chỗ làm việc. Nhiều lần chủ nhân nhốt Minnie vào lồng để nó ở nhà nhưng bằng cách nào đó nó trốn thoát được. Có lần, cô mèo này nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu và bị thương nặng.

Chân dung Minnie
Trên đường đến chỗ làm việc của chủ nhân, Minnie được rất nhiều người vuốt ve. Thậm chí cả chủ tịch hội đồng quận cũng thích vuốt ve nó (hình dưới). Minnie có rất nhiều fans trong thị trấn này.
What a great day I have had delivering leaflets In Netherfield today. I even had time to stroke and fuss the Netherfield CO-OP cat. Finished the day meeting Syrian Refugees who have been displaced by war. We must try to help people who have been displaced by war. pic.twitter.com/HdyEKixwrj
— John Clarke (@GedlingLeader) September 25, 2018
Bà Andrea Blower, chủ nhân của Minnie cho biết: "Con mèo ấy đã lừa tất cả mọi người. Nó làm cho mọi người cảm thấy nó thật tội nghiệp". Khi mọi người đến cửa hàng của Andrea, ai cũng khen Minnie là con mèo xinh đẹp dễ thương nhất mà họ từng gặp. Nhưng tối khi về nhà thì cô mèo mới bộc lộ bản chất thật.
Nhà của Andrea cách cửa hàng chỉ 1 phút đi bộ. Minnie có chị sinh đôi là Daisy nhưng cô mèo này thì lại rất biết nghe lời trái ngược hoàn toàn với tính cách của Minnie. Đã từng có một lần Andrea dẫn Minnie quay trở về nhà 8 lần/ngày, nhưng sau đó bà đã bỏ cuộc vì quá mệt mỏi với sự ngang bướng của nó.

Minnie luôn được mọi người cho ăn
Nhân viên cửa hàng đã làm một cái giường đặt trước cửa hàng cho cô mèo nằm và để ngăn Minnie trốn vào trong cửa hàng. Nhiều khách hàng đến mua hàng chỉ để nhìn thấy Minnie, một số người mua xong món ăn còn hỏi Andrea rằng họ có thể đem cái này cho con mèo ở ngoài ăn được không. Tất nhiên Andrea và mọi nhân viên trong cửa hàng đều nói KHÔNG.

(bên trái) Nếu bạn vô tình thấy Minnie lẻn vào trong cửa hàng thì hãy nói với nhân viên. Chúng tôi rất vui khi nó được nhiều người yêu thích nhưng điều đó không có nghĩa là nó được bước vào trong cửa hàng.
(bên phải) Tên tôi là Minnie. Tôi có nhà và tôi luôn được yêu thương. Làm ơn đừng cho tôi ăn. Tôi có rất nhiều thức ăn ở nhà.
Andrea dí dỏm chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng nếu mọi người không cho nó ăn nữa thì nó sẽ chịu ở nhà và không đi đến cửa hàng".

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.