Nhắc đến hai chữ Hoàng gia, người ta thường nghĩ đến sự xa hoa bậc nhất: Khoác lên mình những bộ trang phục đến từ các nhà mốt nổi tiếng nhất, ăn những món ăn xa xỉ được làm bởi những đầu bếp tài danh nhất, kết bạn với những người nổi tiếng, tham gia những buổi tiệc sang trọng...
Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt của nó cả.
Cuộc sống của họ bị phơi bày đến từng mi-li-mét trước ống kính giới truyền thông. Bộ ảnh dưới đây chắc sẽ giúp các bạn nhận ra rằng, cuộc sống người hoàng tộc không phải lúc nào cũng được dát vàng đâu.
Đang hắt xì...
...hay đi ra ngoài vứt bịch rác cũng không tránh khỏi tầm ngắm của giới săn ảnh
Ống kính luôn chĩa vào bạn, từ mọi phía
Dù bạn đang không có tâm trạng cho một tấm selfie xinh xắn thì người ta cũng chẳng quan tâm mấy
Thì thầm nhau vài bí mật kiểu gì khi ống kính máy ảnh luôn hướng theo bạn
Cả thế giới nhìn con bạn khóc...
...và dỗi hờn bố mẹ chúng
Người hoàng tộc thì sao? Sáng sáng bố vẫn dắt tay đến trường nha
Thằng anh bạn vẫn xí chỗ đẹp bên cạnh cửa sổ của bạn thôi
Có thắng thì vẫn phải nhìn người ta trao cúp cho vợ chứ chẳng đưa mình
Mũ xinh nhưng chỉ được ngắm chứ chẳng được đội
Không thích đồ ren cũng phải mặc nhá!
Tạo dáng chụp ảnh đầy khó hiểu
Con quấy cả đêm nhưng sáng ngày ra vẫn phải hì hục chạy event
Dù trời nắng...
...hay trời mưa, tôi cũng một mình một xe bon bon trên đường
Thi thoảng cũng đổi gió sang đi tàu
Cũng lên tàu như ai
Xới đất trồng cây tập tành làm vườn
Đôi lúc cũng dạo một vòng tạp hóa mua đồ
Không phải vì là Nữ hoàng nên lúc nào cũng đi concert cũng được ghế xịn nhất đâu nha
Hoàng tử cũng chỉ là một từ có hai tiếng với một đứa con nít hai tuổi thôi. Bé con sẵn sàng thò tay trộm bắp rang của bạn bất cứ lúc nào
Đầy hoang mang khi bước vào pub. Chạy event tối ngày nên đâu có thời gian giải trí mấy đâu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.