• Về đầu trang
An Hy
An Hy

Cười đau bụng với nỗi lòng của những người yêu thích nhân vật hư cấu

Hài hước

1. Tui mặc kệ hết mấy người, cuộc sống của tui chỉ thuộc về họ mà thôi, dù họ còn không có thật

Hẳn ai cùng cảnh ngộ có thể hiểu tui mà

2. Ai đó nhắc tới nhân vật tui thích. Tui *tần số não dao động đến mức có thể nghiền nát cả kính* ... À à tui cũng có thích chút chút...một chút...

3. 8 hành tinh, 7 tỉ người, 195 quốc gia và mấy người thì chỉ yêu một nhân vật còn không có thật trên đời

4. Có những lúc tim còn quặn đau khi thấy thiên tình sử lãng mạn của 2 nhân vật hư cấu

5. Bấm xem đi xem lại một bộ anime chỉ để sống thêm một lần nữa khoảnh khắc yêu nhau của cặp đôi yêu thích

6. Gửi tới mấy người lúc nào cũng nghĩ nỗi lòng fangirl của tui là quá sa đà rồi

Mấy người đúng đó, tui "rác rưởi" luôn rồi nhưng kệ nó chứ

7. "Tui không có coi bộ này chỉ để xem mấy đứa nhân vật hú hí rồ-man của tụi nó"

Cũng là tui "Trời má, mấy đứa thấy 2 bọn nó chưa? Mấy đứa có thấy không? Bọn nó ở ngay kia kìa!! Ôi giời ơi, bọn nó là những tâm hồn xinh đẹp tuyệt vời, ôi huhu tao khóc đây, cảm động quá"

8. Khi mà tui được bảo là tui tiêu quá nhiều tiền vào mấy couple ngôn tình, đam mỹ, anime, manga, tiểu thuyết,... các thể loại...

Tui tốn thời gian vào ai, tốn thời gian vào thứ gì, là việc riêng của tui, tụi tự quyết định

9. Sự khác biệt giữa người bình thường và tui:
Người bình thường thích một nhân vật nào đó "ừ mấy đứa đó đáng yêu ghê"

Tui *lục tung hết mọi fan-art về nhân vật yêu thích, viết blog để thể hiện tình cảm, khóc lóc vì họ, mua các đồ xinh xinh có in hình họ, nghe nhạc và chỉ nghĩ đến họ, đi tới phòng gym để họ tự hào*

10. Khi có ai đó hỏi tui cảm thấy thế nào về cặp đôi tui ship và các nhân vật tui yêu thích

11. Cuộc sống thường ngày của tui

Ở nhà: "nghĩ về cặp mình đang ship" Đi làm: "cũng nghĩ về họ" Đi tắm: "thắc mắc họ đang làm gì" Cãi nhau với người ta: "không biết có bao giờ họ cãi nhau như thế này không?" Đang ăn: "tiếp tục nghĩ về họ" Đi ngủ: "mơ về họ"

12. Tui khi thấy có đứa đọc truyện mà không hiểu cảm xúc của nhân vật hay hiểu cho chính nhân vật

Thôi mặc kệ tụi nó

13. Sao nhiều người cứ thích đặt con cái họ mấy cái tên lạ lạ ấy nhỉ

Cũng là tui dự tính đặt tên con sau này theo các nhân vật yêu thích

14. Diễn biến tâm trạng của tui khi đọc một bộ truyện

"Ôi nhân vật mới nè" "Ôi anh ấy hài ghê" "Ôi anh ấy dễ thương quá" "mình không thể ngừng được" "Agrrrr asdfghjkl" "Mình yêu anh ấy quá nhiều" "Anh ấy là tri kỉ cuộc đời mình" "Ảnh chết rồi"

15. Chà chà...

Bất cứ khi nào bạn thấy tệ, hãy nhớ rằng nếu bạn là một nhân vật hư cấu, mọi người sẽ yêu quý bạn và yêu luôn cả những khiếm khuyết, tính cách kì quặc, kể cả thói kiêu sa của bạn, những điều mà chính bạn cũng ghét nữa, nên là cứ bình tĩnh đi, tui yêu bạn mà.

16. Khi có ai đó hỏi nhân vật yêu thích của tui là ai...

Ui tui không quyết định được, bọn họ đều dễ thương quá mức và bọn họ đều là mấy babies của tui

17.

Ảnh: "Anh yêu em"
Tui: "Em cũng yêu anh"
Ảnh: "Hơn cả *tên nhân vật tui thích* à?

"Không nhá"

18. Tui cố gắng đi ngủ khi biết bản thân đã trúng tiếng sét ái tình với một nhân vật hoàn toàn không có thực và sẽ không bao giờ có thực...

19. Khi có tình cảm với một nhân vật nhưng người đó có thể là kẻ phản diện đểu giả hoặc cực kì ác độc

Tui vẫn cứ "Em yêu anh, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo"

20. Tui thề là không phải chỉ có mình tui như thế này đâu

Tui nói về bản thân và khi tui nói về nhân vật yêu thích cũng như tình cảm của tui dành cho họ

21. Tui khi xem một bộ phim mà chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà đã rơi vào lưới tình với nhân vật trong đó. Bọn bạn thì kiểu "nghiêm túc đó, mày không thể nào thích một nhân vật nhanh đến như vậy được"

Không mấy đứa, tao đã rơi những 30 phút lận đó...

22. Giả sử có một nút bấm, chỉ cần nhấn vô thì bạn có thể hẹn hò hay cưới nhân vật bạn yêu thích và sống cuộc sống mới cùng họ. Tuy nhiên mọi người sẽ luôn luôn dèm pha mối quan hệ của cả hai, bạn sẽ?

Tui "khỏi nói nhiều"

23. Con người thật của tui khi giới thiệu cho tụi bạn một fandom cực kì tuyệt vời và chậm rãi nhìn ngắm tụi nó u mê dần dần trong sự ngưỡng mộ

24. Khi ai đó cố nói tui là đã dành quá nhiều tình cảm vào những nhân vật hư cấu

Đúng thế, nỗi đau này tôi đang chịu; cứ ở đó cố gắng khyên bảo tôi là nó không có thật đi.

25. Và khi có đứa nào nói xấu họ

Mày quá đáng lắm rồi đấy

26. Bây giờ được chọn nhân vật của mình có thật ngoài đời, nhưng... cả thế giới của họ và các vấn đề rắc rối của nó cũng sẽ thành hiện thực

Ai đó giải thích cho tui sao điều đó lại xấu

27. À thì cậu này có cách nói hay hơn này

Vấn đề của tôi không phải là do các nhân vật không có thực, mà là tôi không được hư cấu. Tôi không hề muốn họ sống cuộc sống thực. Thứ mà tôi ao ước đó là tôi có thể hư cấu cùng với họ. Tôi đâu muốn họ sống cùng tôi ở thế giới bình thường, nhạt nhẽo này; tôi muốn được tham gia cùng họ trong một thế giới vô tận thú vị.

Theo: Buzzfeed.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.