Chú mèo Hatty 5 tuổi trong một lần đi dạo chơi đã vô tình mắc kẹt trên cây cầu Royal Albert cao 9m nối giữa thành phố Plymouth và thị trấn Saltash tại Anh Quốc.
Các nhân viên cứu hoả đã tìm cách giải cứu Hatty suốt hàng giờ liền giữa lúc Công ty quản lý đường sắt Anh Quốc dự định tạm dừng các chuyến tàu đi qua cây cầu này để phục vụ công tác cứu hộ.
Bà mẹ 2 con, Kirsty Howden, "con sen" của Hatty đã cảm thấy rất sốc sau khi bỗng nhiên thấy Hatty trở về nhà hôm thứ tư vừa qua. Kirsty cho biết "quàng thượng" nhà mình đã bình an trở về sau khi đi đến cây cầu Royal Albert cách nhà 152m.
Cô cho biết mình dự định sẽ tổ chức thêm một cuộc giải cứu thứ hai sau khi nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài đường.
"Hiện tại Hatty trông có vẻ hơi gầy gò và bốc mùi nhưng nó đã lên lầu và đánh một giấc ngon lành trên giường rồi" - Kirsty nói.
Người ta cho rằng Hatty cảm thấy sợ khi những đoàn tàu chạy qua ngay trên đầu mình, điều này khiến nó cảm thấy bất an.
Các anh lính cứu hoả đã phải xuống phía dưới chân cầu và dùng môt chiếc thang khổng lồ để tiếp cận và dùng mọi cách dụ Hatty ra để tóm lấy nó nhưng vô vọng. Và sau cuộc giải cứu bất thành này, không hiểu bằng cách nào đó, Hatty đã tự mình về nhà một cách an toàn. Thật là vi diệu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.