Mèo có lẽ là một trong những loài động vật "quyền lực" nhất trên thế giới. Dù bạn rất nỗ lực để gần gũi, "hầu hạ" nhưng chúng vẫn làm ngơ (mặc dù không phải con mèo nào cũng như thế). Dĩ nhiên con người không phải là nạn nhân duy nhất của lũ mèo tinh quái.
Nếu chúng sống chung với chó thì "chuỗi ngày bi kịch" của chú chó ấy sẽ bắt đầu. Những bức hình dưới đây chứng minh điều trên là sự thật.
Ơ... có gì sai sai nhỉ?
"Cái cục đen thui này chiếm chỗ con này mẹ!"
"Ủa cái con cún này đang làm gì mình thế nhỉ?"
Cạn lời....
"Sao, ngươi có ý kiến gì hả hooman?"
Gương mặt cam chịu.
Thật là một câu chuyện đáng suy ngẫm...
Thay vì vùng lên đấu tranh thì chú chó lại chọn cam chịu số phận...
"Có ai dám ý kiến chăng?"
"Bố hiểu mà con trai..."
"Con mèo chiếm lấy chỗ của ẻm và gương mặt của ẻm đã nói lên tất cả".
Đứng canh cho Hoàng thượng ngủ.
"Mẹ còn bất ngờ gì nữa..."
"Cho nằm ké miếng đi!"
Chuyện thường như ở huyện mà bố...
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.