Chuyện cánh mày râu bị thu hút bởi phụ nữ là chuyện rất hiển nhiên trên đời. Nhưng thay vì đáp lại tình cảm ấy thì người con gái lại tìm thấy ở đối phương những ưu điểm chỉ nên dừng ở mức "friendzone". Vậy "friendzone" là gì? Liệu bạn có định nghĩa được hai từ này hay không?
"Trong tiếng Anh, "friendzone" có nghĩa là “Khu vực bạn bè” ám chỉ một cặp nam nữ, thông thường bạn nam sẽ là người theo đuổi, tán tỉnh bạn nữ; nhưng bạn nữ lại chỉ coi bạn nam là bạn, là anh trai mưa … Đây là mối quan hệ tương đối phức tạp giữa hai bạn khác giới. Một mối quan hệ theo cộng đồng mạng thì là “Mối quan hệ mở”, mối quan hệ không rõ ràng, không phải là thích cũng chẳng phải là yêu nhưng lại quan tâm ngang với tình cảm yêu hoặc thích" (theo: marinteengirl.org)
Khi bạn được khoanh vùng CHỈ là bạn bè và bạn cũng biết điều đó:
Siêu cấp bạn thân?
2 người luôn tốt hơn 1
"Tớ sẽ có mặt ngay lập tức nếu cậu muốn trang điểm khẩn cấp"
Định mệnh đau đớn dành cho chàng áo đỏ
Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy...
"Friendzone" muôn năm!!
#cậuấykhôngphảilàbạntraicủatôi
Anh chàng này đã ở giai đoạn thứ hai của friendzone rồi
Có bao nhiêu chàng trai được cô gái này cho vào ô "chờ lượt"?
Đây là logo chính thức của "friendzone"
Hãy nhìn vào tay cô ấy kìa!
Nơi tụ tập của những anh trai/em gái mưa
"Năm ngoái, bạn thân nhất của tôi kết hôn với tình yêu của đời cô ấy và tôi là phù dâu cho cổ. Đây là món quà đáng yêu mà cô ấy tặng tôi - một chiếc bật lửa khắc"
Bạn ở sâu trong vùng "bạn bè" nếu cô ấy đưa cho bạn cái này:
Hoặc mời bạn đi xem bộ phim này:
Đến cả mèo cũng ....
Tin tốt lành đây - có một cách ra khỏi khu vực bạn bè... Đó chính là hãy THỔ LỘ đi!!!
Sau khi là bạn thân của nhau suốt 10 năm, chúng tôi đã đi đến hôn nhân. Ngày hạnh phúc nhất đời tôi!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.