Người dùng “atomicrabbit2” trên mạng xã hội Imgur mới đây vừa đăng tải loạt ảnh hài hước về cuộc chiến đấu với chim để bảo vệ tổ ấm của mình.
Anh đã chuyển đến căn nhà hiện tại 4 năm về trước và rất hài lòng với nó. Cái lò sưởi chạy bằng gas giúp giữ cho ngôi nhà được ấm áp, tuy nhiên, bộ tản nhiệt của lò sưởi lại đặt ở một góc cạnh cửa sau bên ngoài ngôi nhà. Và những con chim thì thấy đây là một nơi ở tuyệt vời, thế là bọn chúng bắt đầu đột kích bộ tản nhiệt để làm tổ.
“atomicrabbit2” đã phải mất 4 năm vật lộn với các chú chim này để bảo vệ cơ ngơi của mình. Hiện tại anh vẫn còn đang phân vân không biết sang năm sau cuộc hành trình này có tiếp tục không hay đã kết thúc rồi
Mở đầu trận chiến
“Ừ thì chúng tôi mới mua một căn nhà. Nó có cái lò sưởi khá xinh xắn và bộ tản nhiệt được đặt gọn gàng ở ngay cửa sau. Nhưng mà vầy nè, bộ tản nhiệt thì tỏa hơi ấm, ở trên thì có phần mái nhà chỉn chu bảo vệ nên tụi chim đã thấy rằng cái chỗ đó quá ư là phù hợp để tụi nó làm tổ.”
“Tháng 8/2014: Lần đầu tiên tui phát hiện ra mấy con chim, tui chẳng biết gì hết nên đã mất cảnh giác, nhưng mà cũng không thành vấn đề cho lắm. Chúng nó lúc đó chỉ đang cố giữ ấm cơ thể thôi. Và tụi nó cũng khá im lặng, không hề ồn ào và bay đi bất cứ khi nào tui đi ra đi vô cửa sau, mà cái điều này lúc nào cũng làm tui hết hồn hết đó. Hồi đầu thì tui còn mặc kệ, nhưng mà tụi này bắt đầu “đi nặng" và rồi còn xây luôn tổ BÊN TRONG bộ tản nhiệt.”
Diễn biến cuộc chiến
“Tháng 3/2015: Sang xuân, tui quyết định bọc tấm lưới xung quanh bộ tản nhiệt (lần chống trả đầu tiên). Nó nhỏ và vừa như in nên khá ngăn nắp, tui đã rất tự hào với nó đó, còn tự hoan hô mình nữa và nghĩ rằng thế là xong…”
“Tháng 5/2015; Trong khi rõ ràng tui nhầm to. Bọn chúng thấy cái kẽ hở trên đầu bộ tản nhiệt ưng quá nên làm thành một cái tổ. Ok, tốt thôi. Không có trứng hay mấy con chim non nên tui dọn luôn cái tổ. Dễ như ăn bánh.”
“Ngày hôm sau bọn chim đó quay lại. Tui tiếp tục đuổi tụi nó đi và có vẻ như là tụi nó sẽ không đến chỗ này thêm lần nào nữa cho đến hết mùa. Tuyệt vời!”
“Tháng 5/2016: …”
“Vậy đó, chiến tranh tiếp tục. Tui gắn kim gai vào để đuổi tụi nó một lần cho vĩnh viễn. Nhưng KHÔNG. Chúng nó thậm chí còn quay lại để trả thù tui. Không đuổi được thì thôi chứ kim gai còn giúp định hình cái tổ của tụi nó. Mà lần này, chẳng biết mấy con chim đó đào đâu ra rồi đem về nguyên chùm dây bện màu mè! Tui nhanh chóng dẹp cái tổ đi, ngày hôm sau lại tiếp tục đến với một đám dây bện màu xanh. Dẹp thêm lần nữa, và rồi biết gì không, lại là tụi nó quay lại với cái ĐÁM DÂY BỆN MÀU MÈ CHẾT TIỆT… Chắc chắn tụi này có cái kho dự trữ dây ở đâu đó.”
“Tháng 6/2016: Ha! Muốn chơi với tao hả? Cho tụi mày thêm đám kim gai nè! Không thể nào tụi nó xây thêm được cái gì ở đây nữa đâu”
“Tháng 5/2017: Trời má, vậy cũng được nữa hả!”
“Tháng 6/2017: Chết tiệt! Chết tiệt! Chết chết chết chết chết tiệt!”
*Bọc nguyên quả tản nhiệt kèm cái xó trên đầu*
“Tao thông minh hơn chúng mày đồ bé tí biết bay”
“Tháng 5/2018: Trời ơi cái điên khùng gì vừa xảy ra vậy? Làm thế quái nào được???!!
Thế đó, rõ ràng là tui đã để hở một góc bên phải cho bọn chim luồn vào. Giờ thì tụi nó cứ bay ra bay vào cái lãnh địa tối cao chết dẫm đó!”
Kết thúc chiến tranh
“Tháng 5/2018: Xin mời gặp Quý ngài Who. Quý ngài đây đã dọa cho bọn tí hon có cánh đó sợ chết đi sống lại và tụi nó chẳng dám quay lại kể từ đó.”
“Tháng 7/2018: bọc cái lỗ hổng bên phải lại để trừ hậu họa. Cái đám chim đó đã khiến tui tốn một khoản tiền kha khá, lại còn thêm một đống thành phẩm “đi nặng” của lũ khốn đó 6 lần liên tiếp trong 4 năm, tôi nghĩ đây là lúc kết thúc cuộc chiến được rồi. Tui mà còn thấy bọn đó quay lại thì thôi, tui thà nhượng bộ và tính tiền nhà lên chúng.”
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.