Chẳng sai khi nói Husky chính là "cây hài" trong giới thú cưng. Dù bản chất rất thông minh và gan dạ nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt của Husky lúc nào cũng trông ngáo ngơ và ngờ nghệch.
Thêm nữa, Husky khá giỏi trong khoản "diễn xuất". Chúng dễ dàng thoát tội ăn vụng hoặc cắn xé đồ đạc bằng cách giả vờ như mình chẳng làm gì hết. Nếu người chủ có lỡ la mắng Husky, chúng sẽ dùng ánh mắt đáng yêu và tuyệt chiêu nũng nịu để làm họ hạ hỏa.
"Ôi, cuối cùng thì mùa hè cũng đã qua rồi" - trích tâm sự của một Husky.
"Không hiểu sao chú chó nhà hàng xóm cứ thích đi vào nhà tôi bằng cửa dành cho mèo. Và đây là kết quả..."
"Ơ chào mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế???"
Đâu chỉ có mèo mới thích hộp các tông...
"Tôi nghĩ nó rất vừa với mình, cô chủ không thấy vậy sao?"
Thật ra tôi luôn nghi ngờ mấy con Husky này vốn là loài mèo cỡ bự mà thôi.
"Một chú Husky biến điều không thể thành có thể, yeahhhhh"
Hãy đợi đấy, loài người!
Husky có thể ăn tất cả mọi thứ trên đời?
"Đến giờ mà con người ngốc nghếch còn tin vào chuyện ăn uống lành mạnh..."
"Cho chúng em thứ gì đó ngon tuyệt cú mèo đi chị chủ!"
Khi bạn biết tác dụng của cà phê rất mạnh nhưng vẫn phải uống vì còn một đống bài tập chưa làm xong.
Nhát gan còn đòi xem phim kinh dị, kết quả là thức trắng cả đêm.
"Cái giá sách này đáng ra nên thuộc về mình"
Khi người ta phát hiện ra bạn mê thú nhồi bông, ôi hình tượng dũng mãnh nay còn đâu!
"Con nhắc lại một lần nữa: CON KHÔNG HỀ ĂN VỤNG KEM! KHÔNG HỀ!" Okay vậy thứ dính trên mũi con là bột mì chắc?
Khi bạn ghét chụp ảnh nhưng đứa bên cạnh thì trông có vẻ hớn hở...
"Ta sẽ đánh cắp linh hồn của ngươi nếu ngươi dám ngăn cản ta chơi với mấy cuộn giấy vệ sinh đáng yêu há há".
Mới in được một nửa thì hết mực!
Biểu cảm thay đổi chóng mặt sau khi bị gọi là "béo".
Mình thích thì mình ngồi thôi...
Từ nhỏ đã lỡ đem khuôn mặt "hận đời" mất rồi...
Mỗi khi nghe thấy câu nói quen thuộc: "Anh yêu, nhà mình lưu số điện thoại của bác sĩ thú y ở đâu ấy nhỉ?"
Khi bạn cố làm mấy hành động dễ thương nhưng bất thành.
Đây mới là khuôn mặt dễ thương thật sự của Husky.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.