• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Loạt lý do chỉ trẻ con mới nghĩ ra khi không chịu ăn khiến các bậc phụ huynh 'nghĩ mà tức á'

Hài hước

Trẻ con rất kén ăn và không ít bố mẹ ngày ngày phải đương đầu với thử thách khi chuẩn bị bữa ăn cho con mình. Một trong những rắc rối thường thấy nhất là trẻ con không ăn rau, củ, bố mẹ sợ con thiếu chất nhưng cũng không có cách nào khắc phục.

My Kid Can’t Eat This là một tài khoản Instagram thường chia sẻ những bình luận vui nhộn về vấn đề vì sao trẻ con không ăn thức ăn mà bố mẹ chuẩn bị. Trong số đó có rất nhiều lý do hài hước nhưng cũng không ít lý do oái oăm.

Con tôi không ăn cà rốt trồng từ vườn vì nó có... chân.

Con tôi sau khi xem bộ phim "Ratatouille" 658098764 lần thì yêu cầu tôi làm món rau củ đút lò như trong phim. Chiều ý con nên tôi đã lên mạng học công thức và sau khi món ăn hoàn thành thì chúng lắc đầu vì không phải do chuột nấu.

Bởi vì tôi bỏ hạt cherry nên bọn trẻ bảo rằng cherry đã biến thành ô liu và nhất quyết không ăn.

Chủ nhân tài khoản Instagram hy vọng những bình luận và hình ảnh này phần nào thể hiện sự đồng cảm và đem lại tiếng cười cho các bố mẹ trên khắp thế giới. Bạn không chăm sóc trẻ sai cách, chỉ là bạn không theo kịp những suy nghĩ ngây thơ và đáng yêu của chúng thôi. Nếu bạn cũng đang có con nhỏ, hãy tận hưởng những ngày tháng cực nhọc nhưng cũng đầy thú vị nhé!

Con gái tôi thốt lên bánh quá đẹp, nó thậm chí khóc vì vui mừng rồi không nỡ ăn luôn. Con bé mới 4 tuổi thôi.

Bởi vì con gái tôi không thích mấy cái hạt trên quả dâu.

Bởi vì con trai tôi không thích đồ ăn nhìn sang chảnh.

Con gái tôi không thích ngũ cốc Honey Nut Cheerios có vị mật ong và sô cô la, nếu nó không có vị như Elsa và Anna thì không ăn.

Quả này lắm lông nên con tôi không ăn. Nó 15 tuổi, là MƯỜI LĂM nhé!

Không ăn vì có nhiều thìa trong bát (bạn sẽ không đoán ra ai ném cả đống thìa vào đâu).

Bởi vì con bé yêu cầu phô mai và bánh quy giòn, không phải bánh quy giòn và phô mai.

Đang ăn nửa chừng thì con tôi phát hiện đây không phải bánh Oreo. Tôi đâu có nói đây là bánh Oreo và thằng bé khóc khiến đám đông phải đến xem có chuyện gì xảy ra.

Vì con bé không thích "thứ màu cam" ở phía dưới. Ok, đó là cái nĩa của nó luôn đó...

Không ăn nữa vì cho rằng bánh đem ra khỏi hộp là hỏng rồi.

Bởi vì trái cây lạnh và "có vị như trộn một đống loại trái cây với nhau". Ừm, thì tôi đã làm vậy mà...

Bởi vì nho cay quá!! CAY...

Chiếc bánh dễ thương quá, đến mức tôi phải đông đá cái bánh để con tôi đến thăm nó mỗi ngày.

Con gái tôi không ăn bơ đậu phộng và bánh sandwich mật ong vì mật ong trông giống như một con thỏ và con bé không muốn ăn mất con thỏ.

Con tôi đã khóc vì không tin đây là dơi giả.

Cất công chuẩn bị nhưng con tôi không ăn vì tôi đã nỡ lòng cắt cà rốt... Ủa mẹ tạo hình Olaf mà con.

Vì con gái tôi bảo rằng nó ăn chay, nó muốn ăn gà viên...

Làm bố mẹ là một hành trình khó khăn, nhưng đọc những bình luận hài hước này có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy có con là trải nghiệm rất vui vẻ.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.