• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Loạt thiết kế trang phục dân tộc 'bá đạo' trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hài hước

Được lấy ý tưởng từ những hình ảnh vô cùng quen thuộc gần gũi như ổ bánh mì, gánh hàng rong..., chắc hẳn xem xong loạt thiết kế này bạn sẽ có cảm giác "quan ngại" cho cô hoa hậu nào sắp phải mặc chúng.

1. Trang phục lấy hình tượng linh vật Việt Nam: voi, rồng

Không có nhiều hoa văn cầu kì nhưng chính cặp ngà voi khủng là điều thu hút sự quan tâm của người bình chọn. Dù vậy, nhiều bạn cũng tỏ ra khá quan ngại vì phần ngà voi cồng kềnh có thể gây khó khăn cho người mẫu.

Đây là bài dự thi có lượng tương tác cao ngất ngưởng với hơn 7500 like và 1200 comment. Họa tiết mây, rồng kết hợp cùng sắc tối tạo nên nét uy nghiêm đúng như tên tác phẩm nhưng lại bị chê là mang hơi hướm...Trung Quốc.

Cùng là chủ đề rồng nhưng có lẽ người mẫu mặc bộ này sẽ hơi bị mỏi tay đấy.

2. Trang phục đậm chất miền quê với hình ảnh tre, lúa hay nón lá

Thiết kế mộc mạc thế này lại bị cho là cho giống hồ ly tinh, yêu nhền nhện.

Cái tên nói lên tất cả.

Bộ này chắc phải dùng lúa thật cắm vào cho sinh động.

Thánh Gióng phiên bản nữ?

Dân mạng đang tranh cãi đây là siêu nhân chuồn chuồn hay cào cào?

Tạo hình chứng tỏ Việt Nam thừa sức làm phim siêu anh hùng như Marvel nhé.

Dưới phần bình luận, bạn Trần Nhật Thanh cho rằng nhìn như đi bán nón dạo, còn bạn Tony Nguyễn: "sai quá sai, nón lá mà kết hợp váy tua rua".

3. Trang phục tôn vinh thắng cảnh, văn hóa địa phương

Từ Văn Miếu Quốc Tử Giám...

... đến Chùa Một Cột đều được mang lên thiết kế.

Ý tưởng từ Chợ nổi vô cùng sáng tạo.

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là biểu tượng của xứ Bạc Liêu, cách điệu từ cây đàn kìm. Có lẽ vì vậy mà nhìn người mẫu như bị... gông cổ?

Sài Gòn hay Hội An có phố lồng đèn, còn đèn cầy thì không biết chủ nhân của thiết kế này ở khu vực nào?

Chưa hết đâu nhé, tranh Đông Hồ cũng được đưa lên trang phục luôn.

Bộ này mà đánh lên nhạc được nữa thì đỉnh phải biết.

Chắc vì đợt bình chọn diễn ra vào tháng 7 âm lịch nên có thánh phán "trông như 2 cái vong 2 bên".

4. Trang phục lấy cảm hứng từ những món ăn, hàng quán Việt Nam

Thiết nghĩ bộ trang phục này nên được triển khai để tưởng niệm hình ảnh vỉa hè Sài Gòn trước khi bị dẹp.

Đúng là quốc phục đậm đà tính dân tộc luôn còn gì, có người Việt Nam nào chưa ăn món bánh mì này đâu.

Phở gà vs...

Phở bò.

Bạn tác giả thật là có tâm hồn ăn uống, hình như còn thiếu chén nước mắm thì phải?

Bạn đã tìm ra mẫu thiết kế ấn tượng nhất chưa?

Nguồn ảnh: Facebook Miss Universe Vietnam

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.