Mặc dù khi yêu hầu như IQ của mọi người sẽ bị tụt giảm, nhưng ngốc nghếch đến mức dưới đây thì thực sự khiến người khác phải cạn lời. Tuy nhiên, đôi khi sự vụng về có phần ngớ ngẩn hay hành động kì lạ khó hiểu của nửa kia lại mang đến các kỷ niệm thú vị, hài hước.
"Khả năng hủy diệt mọi thứ của vợ tôi."
"Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bạn trai tôi có thể nhầm lẫn vỏ hạt dẻ cười với vỏ sò."
"Bạn gái tôi hỏi chữ "không" trên cái công tắc này có nghĩa là gì."
"Bạn trai tôi đã đưa cho tôi cái này khi tôi bảo anh ấy mình cần một cái nhiệt kế." (đây là đồ thử nhiệt khi nướng thịt)
Đây là bánh quy giáng sinh hay là thức ăn cho chó?
Bạn gái tôi chỉ vào một ngôi sao màu xanh và chân thành hỏi: "Có phải đó là Trái Đất không?"
Anh ấy muốn chiếc áo của mình khô nhanh hơn và đây là kết quả.
"Vì không muốn làm mất chìa khóa nên bạn gái tôi đã khóa chúng lại."
"Đây là cách vợ tôi nấu món bít tết."
Đối với một số người, việc bỏ đi thức ăn thừa chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.
"Khi tôi nhờ chồng mình mua một thanh kẹo Mounds trong cửa hàng thì anh ấy lại lấy nhầm thanh Spunow."
"Tôi nhờ chồng mình lấy hộ lọ tẩy trang và anh ấy đưa cho tôi lọ tẩy sơn móng tay."
"Đây là kết quả khi chồng tôi tự cắt tóc."
"Chồng tôi nướng bánh quy bằng một cái giá làm mát."
"Bạn gái tôi nghiêm túc cho rằng, quá khứ chính là màu đen và màu trắng. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã xem phim tài liệu lịch sử hơi nhiều."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.