Khi còn trẻ, chúng ta luôn cố gắng tìm kiếm sở thích, đam mê của bản thân để cân bằng cuộc sống, cùng với đó là thể hiện cá tính riêng. Tuy nhiên không chỉ người trẻ mà cả người già, đặc biệt là “hội phụ huynh” cũng có những “gu” sở thích hết sức dễ thương và độc đáo.
Ở tuổi trung niên, khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống đủ đầy, đây là khoảng thời gian bố mẹ thường sẽ dành cho đam mê, sở thích riêng của mình.
“Gừng càng già càng cay”, đôi khi những sở thích cá nhân đó của các “bô lão” lại khiến giới trẻ, đặc biệt là những người con “dở khóc dở cười”.
Hơn thế nữa, nhờ thành tựu của khoa học, thông tin phát triển, “hội người cao tuổi” dường như ngày càng thể hiện được gu sở thích đó một cách “công nghệ” hơn, “mặn mà” hơn.
Chia sẻ của con cái về những sở thích đáng "đau đầu" của bố mẹ dưới đây sẽ chứng minh điều đó.
Khi phụ huynh là tín đồ công nghệ
Không chỉ giới trẻ, bố mẹ cũng đã "chết mê chết mệt" với game online cũng như một số ứng dụng công nghệ khác.
Đam mê của phụ huynh thuộc về những đồ truyền thống
Khi phụ huynh đam mê thể thao, "game" hành động
Bóng chuyền, chọi gà hay đi phượt? Thật khó có thể tưởng tượng đây là thú vui của "hội phụ huynh" - người luôn bị đánh giá là tuổi cao sức yếu.
Khi phụ huynh thích có sở thích thanh tịnh
Khoảnh khắc bố mẹ muốn được làm "sen":
Ai bảo chỉ những người trẻ mới yêu động vật? Bố mẹ thậm chí còn cưng nựng boss như "con đẻ" nữa.
Khi bố của con là người bố của năm:
Phụ huynh muốn phát triển đam mê theo con đường nghiên cứu
Khi đam mê của phụ huynh thể hiện qua "túi tiền"
Khi phụ huynh có sở thích "đặc biệt"
Khi phụ huynh "mê" gia đình hơn tất cả
Còn đam mê của bố mẹ bạn là gì? Hãy chia sẻ cùng Lost Bird nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.