Nhắc về thời đi học, chắc chắn không có ai mà chưa từng trải qua cảm giác ngủ gà ngủ gật trong lớp học hoặc buồn chán trong những giờ phải nghe giảng quá nhiều lý thuyết. Học sinh thì tất nhiên là có rất nhiều trò để giải trí tại chỗ, một trong số đó là vẽ bậy lên sách giáo khoa.
Ai không biết vẽ thì có thể giải trí còn đối với người có tài năng thì sẽ cho ra đời những tác phẩm để đời, thậm chí là xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội.
Trong số những tác phẩm vẽ bậy sách giáo khoa dưới đây, bạn nhận ra bao nhiêu ảnh đến từ các "anh hùng hào kiệt" Việt Nam?
Anh chàng sao biển Patrick rõ ràng là thú vị hơn môn đại số đáng ghét rồi.
Khi bạn thích làm hoạ sĩ nhưng buộc phải học hoá để tốt nghiệp.
Khi học về những thứ nhàm chán, bạn sẽ dễ dàng khơi ra được những câu chuyện sáng tạo hơn.
Cụ Phan Bội Châu ngày xưa được selfie thật thì hay biết mấy. Tuy cách chụp hơi ngược ngạo nhưng miễn ra ảnh đẹp là được.
Đây chắc chắn là loạt ảnh nghệ thuật của thiên tài hội hoạ nào đó đến từ Việt Nam chúng ta rồi. Ai nấy cũng thích chụp ảnh tự sướng sống ảo mà.
Tui cũng muốn ăn pizza.
Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục đó chứ!
Để Trẫm lướt Facebook xem ảnh thượng triều sáng nay được bao nhiêu văn võ bá quan thả tim rồi.
Mairo ơi, đây có phải là ảnh thật của anh không??
Marilyn phiên bản hơi nhiều lông chân và người đàn ông hoảng hốt bên ô cửa.
Nhân tài trong làng hội hoạ là đây chứ đâu!
Dù có chạy xe máy cũng không thoát nổi cảnh sát đâu tiên sinh.
Fan phim kinh dị đi học thì phải ra dáng chứ!
Cách tập thể dục cùng bạn bè vui nhộn và hiệu quả.
Mạnh mẽ lên!
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.